Con dấu Nhà giàn DK1: Niềm vui của ngư dân đánh bắt xa bờ

Nhà giàn DK1 không chỉ làm nhiệm vụ chốt tiền tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc mà giúp các chủ tàu giảm bớt chi phí cho chuyến vươn khơi bám biển dài ngày.
Con dấu Nhà giàn DK1: Niềm vui của ngư dân đánh bắt xa bờ ảnh 1Chuẩn bị quà tặng Tết cho cán bộ, chiến sỹ các nhà giàn DK1. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Nhà giàn DK1 không chỉ làm nhiệm vụ chốt tiền tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc mà còn gián tiếp kết nối Nhà nước với ngư dân trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhiên liệu khi đánh bắt xa bờ.

Con dấu của “mắt thần” giữa đại dương đã giúp biết bao chủ tàu giảm bớt chi phí cho chuyến vươn khơi bám biển dài ngày.

Chúng tôi tiếp cận Nhà giàn DK1/20 đúng lúc tàu cá mang số hiệu PY 86986- TS của chủ tàu Nguyễn Văn Tiến vào xin dấu xác nhận. Chòng chành trên con sóng đánh liên hồi, những thuyền viên trên tàu cá ra hiệu xin đi nhờ khi thấy ca nô chuyên dụng của Đoàn công tác ngang qua.

Ngư dân Nguyễn Văn Hòa (41 tuổi) quê ở thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, bộc bạch: “Nếu không có bộ đội, mình phải thả thúng mà bơi vào Nhà giàn; trời trở gió, sóng cao quá nên rất khó tiếp cận.”

Rồi anh cẩn thận cầm túi bóng gói trong đó tờ giấy hành trình, thoăn thoắt bước lên bậc thang sắt dựng đứng trên đó có chỉ huy trưởng của Nhà giàn chờ sẵn.

Anh kể: “Tàu mình ra khơi được gần nửa tháng rồi, chủ yếu khai thác ở ngư trường Trường Sa. Hiện đánh bắt được gần 6 tấn cá, tôm các loại. Khoảng ngày 25, 26 tháng Chạp thì về đất liền ăn Tết. Nhà nước tạo điều kiện quan tâm, hỗ trợ nhiên liệu ngư dân tụi tôi vui lắm.” Nói xong anh nhìn về hướng bạn thuyền, ở đó những gương mặt phấn khởi tươi cười đáp lại.

Trung úy Hoàng Ngọc Thắng, phụ trách Tổ tiếp dân, Nhà giàn DK1/20 kỹ lưỡng lần dở cuốn sách ghi chép của đơn vị để thêm vào tên ngư dân và tàu cá mới đến xin dấu.

Anh cho hay: “Cả cụm dịch vụ kinh tế Khoa học kỹ thuật Ba Kè chỉ có Nhà giàn DK1/20 là có con dấu. Ngư dân thường xuyên tới lui lắm. Đông nhất phải kể đến lúc qua Tết, có ngày lên đến vài chục thuyền. Anh em phải thay phiên làm việc liên tục, tận tình với bà con để không làm chậm trễ ngày ra khơi của họ.”

Đại úy Vũ Văn Tưởng, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/20, chia sẻ: “Thống kê trong năm 2015, chúng tôi đã xác nhận cho hơn 94 trường hợp. Bất cứ lúc nào ngư dân cần đến, anh em đều giúp đỡ. Chính sách của nhà nước là đúng, phù hợp nên mình theo đó mà thi hành. Ngư dân cũng là 'chiến sỹ' luôn ngày đêm túc trực cùng Nhà giàn canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục