Cộng đồng Hồi giáo Chăm bước vào tháng ăn chay

Cộng đồng Hồi giáo Chăm bước vào tháng lễ chay

Cộng đồng Hồi giáo Chăm An Giang đã chính thức bước vào Tháng ăn chay Ramadan, còn gọi là tháng yêu thương trong niềm phấn khởi.
Đếnhạ tuần tháng Sáu này, cộng đồng Hồi giáo dân tộc Chăm tỉnh An Giangđã chính thức bước vào tháng lễ Ramadan 2013 - 1434 HL, cònđược gọi là tháng yêu thương trong niềm vui, phấn khởi.

Tháng lễ Ramadan của cộng đồng Hồi giáo Chăm mang ý nghĩa rất đặc biệt.Trong tháng, các tín đồ Hồi giáo từ 15 tuổi trở lên đều nhịn ăn, nhịnuống ban ngày để đo lường, thẩm định sự đói khát của mình, để yêu thươnghơn nữa đối với người nghèo khổ.

Tháng Ramadan còn là tháng để các tínđồ Hồi giáo tự rèn luyện bản thân, tu tâm dưỡng tánh trở thành một tínđồ tốt, một công dân tốt, sống có ích cho xã hội.

Cộngđồng Hồi giáo dân tộc Chăm ở An Giang là một trong số bốn dân tộc lớnKinh, Hoa, Chăm, Khmer sinh sống hòa đồng, đoàn kết và đã có công rấtlớn trong xây dựng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn An Giang.

Lãnh đạo, các ngành các cấp tỉnh An Giang đã quan tâm chăm lo tốt đờisống cho đồng bào như giúp vốn, kỹ thuật, hỗ trợ điều kiện học tập, tạođiều kiện phát triển kinh tế gia đình nâng cao đời sống cho đồng bào...

Cộng đồng Chăm An Giang được hình thành từ hơn 200 nămnay, theo đạo Islam, hiện có trên 3.000 hộ với gần 14.800 nhân khẩu,chiếm 0,66% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung tại 9 xã Khánh Bình,Nhơn Hội, Quốc Thái, Vĩnh Trường, Đa Phước (An Phú), Khánh Hòa (ChâuPhú), Vĩnh Hanh (Châu Thành), Châu Phong (thị xã Tân Châu) và phường MỹLong (thành phố Long Xuyên), sinh hoạt tại 12 Thánh đường và 15 tiểuThánh đường.

Cộng đồng Hồi giáo dân tộc Chăm sinh sống chủ yếu bằng muabán, dệt lụa thổ cẩm truyền thống, chăn nuôi gia súc và sản xuất nôngnghiệp./.

Thu Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Bà Nguyễn Thị Lân (đứng ngoài cùng, bên trái) trong bức ảnh Bác Hồ chụp lưu niệm với Đoàn đại biểu Quân khu 4. (Ảnh tư liệu: Bích Huệ/TTXVN)

Chuyện những người từng vinh dự được gặp Bác Hồ

Trong ký ức của những người từng vinh dự được gặp Bác Hồ, mỗi khoảnh khắc, mỗi ánh nhìn, mỗi câu nói của Người là những ký ức đặc biệt của cuộc đời mà mỗi lần nhớ lại không khỏi bồi hồi xúc động.