Cộng đồng người Việt trao đổi về văn học Nhật Bản

CLB cựu sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức buổi gặp mặt giao lưu trao đổi về văn học Nhật Bản tại Nhà văn hóa châu Á.
Chiều 15/4, câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức buổigặp mặt giao lưu, mời giáo sư Đào Hữu Dũng nói chuyện về văn học Nhật Bản tạiNhà văn hóa châu Á, Quận Bunkyo của thành phố Tokyo.

Tại buổi giao lưu này, giáo sư Đào Hữu Dũng đã trình bày với các thànhviên câu lạc bộ về quá trình ông tiếp cận, say mê, rồi đi sâu nghiên cứu về vănhọc, lịch sử Nhật Bản. Ông cũng giới thiệu các công trình nghiên cứu về văn học,lịch sử Nhật Bản của ông và một số nhà nghiên cứu, dịch giả khác.

Với kiến thức uyên bác, sâu rộng về văn học và lịch sử Nhật Bản, trongvòng gần 3 giờ đồng hồ, giáo sư Dũng đã đem lại cho người nghe bức tranh toàncảnh, cô đọng về các dòng văn học Nhật Bản theo từng thời kỳ lịch sử và một sốtác giả, tác phẩm tiêu biểu nhất.

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Đỗ Văn Trung, Bí thư thứ nhất phụ tráchvăn hóa, giáo dục của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đánh giá cao các côngtrình nghiên cứu văn học, lịch sử Nhật Bản của giáo sư Đào Hữu Dũng, mong muốnGiáo sư tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa nhândân giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tìnhhữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Giáo sư Đào Hữu Dũng từng là cựu sinh viên du học tại Nhật Bản, sau khitốt nghiệp cử nhân khoa giáo dục Đại học Tokyo, ông sang Pháp theo học cao họcngành kinh tế, kế toán tại Viện đo lường Quốc gia (Paris), có học vị tiếnsĩ Viện nghiên cứu báo chí thông tin trường Đại học Paris 2.

Giáo sư Dũng đã tham gia giảng dạy tại một số trường đại học ở Pháp vàNhật Bản. Ông cũng là cố vấn của Ban Thư ký Hiệp hội giao lưu văn hóaNhật-Việt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cô Lê Diệu Huyền - Việt kiều tại Australia, trả lời phỏng vấn PV TTXVN tại Sydney. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Tết Quê hương trong trái tim bà con kiều bào Australia

Kiều bào xa Tổ quốc tổ chức những cái Tết rất Việt và những buổi gặp mặt đầu Xuân tại nước sở tại, làm ấm áp thêm tình quê hương, vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà da diết của những người con xa xứ.