Cựu binh cuối cùng của Thế chiến thứ nhất qua đời

Ông Claude Choules, cựu chiến binh nam cuối cùng của Thế chiến thứ nhất, đã qua đời tại Perth, thủ phủ bang Tây Australia, thọ 110 tuổi.
Ông Claude Choules, người được ghi nhận là cựu chiến binh nam cuối cùng từng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất, đã qua đời tại thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia, thọ 110 tuổi.

Các tài liệu cho thấy ông Choules là người sống sót cuối cùng trong số hơn 70 triệu quân nhân từng tham gia Thế chiến I, sau khi cựu chiến binh người Mỹ, Frank Buckles qua đời vào tháng Ba vừa qua cũng ở tuổi 110.

Con gái của Choules, bà Daphne Edinger xác nhận việc ông từ giã cõi đời một cách nhẹ nhàng trong khi đang ngủ tại một viện dưỡng lão Gracewood ở Salter Point, Perth.

Ông Claude Choules sinh ra tại Anh, tham gia Hải quân Hoàng gia Anh năm 1915 khi mới 14 tuổi và chứng kiến sự đầu hàng của hạm đội High Seas Fleet của Đức vào năm 1918. Sau đó ông di cư đến Australia và tiếp tục phục vụ trong quân đội nước này hơn 40 năm. Về cuối đời, ông Choules bị mù và gần như điếc hoàn toàn.

Tháng Ba vừa qua, Choules kỷ niệm sinh nhật lần thứ 110 của mình nhưng người con trai, ông Adrian cho biết cha ông không vui vẻ gì với việc nhận danh hiệu cựu chiến binh từng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất cuối cùng còn sống bởi vì tất cả các đồng đội và cựu thù đều đã chết. Ông tham gia hai cuộc chiến tranh thế giới nhưng lại ghét chiến tranh, mà đơn giản chỉ coi đó là một nghề.

Choules và vợ (đã mất ở tuổi 98) có hai con gái và một con trai, 13 cháu, 26 chắt và hai chút. Năm 2009, ông Choules công bố cuốn tự truyện với tiêu đề "Người lính cuối cùng trong số những người còn lại" (The Last of the Last), trong đó mô tả thời niên thiếu của ông và hành trình tới Australia, cũng như thời gian ông phục vụ trong hai cuộc chiến tranh thế giới./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tường vi được nhiều kiến trúc sư cảnh quan lựa chọn để trồng dọc các tuyến phố, khu dân cư và công viên. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Mùa hoa tường vi nhuộm sắc Washington D.C

Giữa cái nắng rực rỡ của tháng 7, khi phần lớn cây cối ở Washington D.C. chỉ còn một màu xanh của lá, những hàng hoa tường vi (Crape Myrtle) bước vào mùa đẹp nhất trong năm.

Mỗi năm đã có hàng nghìn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân và hiện tại, khoảng 60.500 đơn đăng ký đang nằm trong diện "xem xét" và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng, hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Canada tạm dừng "Chương trình đoàn tụ gia đình"

Trong năm 2026, Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo chương trình đoàn tụ gia đình.