Đại sứ Honduras nhận trách nhiệm vì tổ chức tiệc sex

Cựu đại sứ Honduras ở Colombia đã thừa nhận những chỉ trích về việc ông tổ chức một bữa tiệc tại tòa đại sứ có mặt cả gái làm tiền.
Cựu đại sứ Honduras ở Colombia đã thừa nhận những chỉ trích về việc ông tổ chức một bữa tiệc tại tòa đại sứ có mặt cả gái làm tiền, nhưng nói ông đang đi nghỉ khi sự việc xảy ra.

“Đúng là một bữa tiệc đã được tổ chức ở trụ sở phái bộ ngoại giao ngày 20-12 và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm,” Carlos Rodriguez Andino nói trong một cuộc phỏng vấn đăng trên trang web của báo La Tribuna.

Theo truyền thông Honduras, vệ sỹ của ngài đại sứ và một người bạn thân, Jorge Mendoza, đã tổ chức một bữa tiệc tại trụ sở sứ quán ở Bogota sau trở thành một bữa tiệc thác loạn với bia rượu chảy tràn và có cả gái điếm.

Những cô gái này sau đó đã đánh cắp máy tính và điện thoại di động trong tòa đại sứ, cũng như đại tiện lên bàn của ngài đại sứ và tùy viên thương mại, sau khi họ được yêu cầu rời bữa tiệc nhưng không được trả tiền.

Rodriguez nói ông đang đi nghỉ và không có ở Colombia khi sự việc xảy ra và đã cắt đứt quan hệ với Mendoza. Rodriguez buộc phải từ chức ngày thứ Bảy sau khi Bộ trưởng ngoại giao Honduras Arturo Corrales nhận báo cáo từ một phái bộ đặc biệt điều tra vụ việc gửi cho ông.

Cảnh sát Colombia nói họ cũng đang điều tra sau khi nhận được thông tin về “những biểu hiện bất thường” ở tòa đại sứ, nằm tại một khu dân cư giàu có, vào sáng ngày 21-12.

Cảnh sát trưởng bắc Bogota, Jose Baquero, nói các sỹ quan dưới quyền ông đang thẩm vấn hai gái điếm đã được đưa vào tòa đại sứ về bữa tiệc và các cáo buộc trộm cắp./.
 
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục