Đắk Lắk: Đi chăn bò, một em học sinh lớp 2 bị rắn độc cắn tử vong

Em Y.M mồ côi mẹ từ khi vừa chào đời, em sống với ông bà đã lớn tuổi. Gia đình khá khó khăn nên tranh thủ nghỉ Hè, em đi chăn bò phụ giúp gia đình.
Đắk Lắk: Đi chăn bò, một em học sinh lớp 2 bị rắn độc cắn tử vong ảnh 1Gia đình tổ chức tang lễ cho cháu Y.M Ksơr. (Nguồn: dantri.com.vn)

Tối 24/6, ông Nguyễn Văn Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Ea M’Đroh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết một học sinh của trường vừa tử vong do bị rắn cắn khi đang đi chăn bò.

Vào khoảng 9 giờ ngày 24/6, em Y.M Ksơr (học lớp 2B) đang đi chăn bò ngoài đồng phụ ông bà, bất ngờ bị một con rắn độc cắn.

Ngay sau đó, người thân phát hiện và đưa em Y.M đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

[Cứu sống hai bệnh nhân bị biến chứng nguy kịch do rắn độc cắn]

“Do thương tích nặng, em Y.M đã tử vong vào chiều cùng ngày. Thi thể đã được bàn giao cho gia đình mai táng,” ông Hải thông tin.

Em Y.M mồ côi mẹ từ khi vừa chào đời, em sống với ông bà đã lớn tuổi. Gia đình khá khó khăn nên tranh thủ nghỉ Hè, em đi chăn bò phụ giúp gia đình.

Trước sự việc trên, Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân đã huy động sự hỗ trợ từ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm giúp gia đình em Y.M có chi phí mai táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Với một niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao, người dân Cà Mau tin tưởng rằng, những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Những cánh đào nở sớm báo hiệu mùa Xuân đang đến rất gần. (Ảnh minh họa: Hoa Mai/TTXVN)

Phú Thọ: Người trồng hoa tất bật vào vụ Tết

Tại Phú Thọ, không khí lao động đang nhộn nhịp hơn, trên các vườn hoa, cánh đồng, bà con nông dân tất bật chăm sóc, căn chỉnh từng công đoạn cuối cùng, với mong muốn mùa vụ Tết "được mùa, được giá."