Dân "tá hỏa nhầm" vì vật lạ nghi chứa phóng xạ

Phát hiện “vật thể lạ” có ghi dòng chữ “Urani” và hình cảnh báo nguy hiểm, người dân ở phường Văn Quán (Hà Đông) bị một phen tá hỏa.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, một người dân ở khu vực giãn dân Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội), chiều ngày 12/1 cho biết khi nghe tin khu mình có vật thể lạ, nghi ngờ có nguồn phóng xạ, lập tức anh đã “di tản” con về nhà bố mẹ vợ ở quận Thanh Xuân, do sợ phóng xạ rò rỉ.

“Tôi đã đọc trên báo, và thấy rất nhiều cảnh báo nguy hại cho con người từ nguồn phóng xạ. Bởi thế, ‘né’ được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu,” anh Tuấn nói.

Theo anh Tuấn, ngay từ ngày 10/1, khi phát hiện khối kim loại có hình trụ khá nặng, trên vỏ “cục sắt” ấy có dòng chữ “Urani” và có hình cảnh báo nguy hiểm, người dân đã thông báo với Ban Chỉ huy Quân sự quận Hà Đông.

Các cơ quan chức năng đã đến khoanh vùng, lập hàng rào bảo vệ xung quanh nơi phát hiện vật lạ. Sau đó, thông tin được báo đến Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và ứng phó sự cố (Cục An toàn bức xạ hạt nhân, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ).

Khi có mặt tại hiện trường, các chuyên gia đã dùng các thiết bị đo bức xạ xung quanh "vật lạ". Kết quả cho thấy "vật lạ" được nghi là nguồn chứa phóng xạ trên thực chất chỉ là một khối kim loại hình trụ rỗng ở trong và đặc biệt là… không có phóng xạ.

Ngay trong chiều ngày 12/1, trả lời phỏng vấn của phóng viên Vietnam+, ông Đàm Quang Minh, Trưởng phòng An toàn bức xạ hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho hay sau khi có kết quả, các chuyên gia đã thông báo với Ủy ban Nhân dân, công an phường Văn Quán để thông tin, ổn định tâm lý người dân.

Hiện, khối kim loại hình trụ nói trên đang được lưu giữ tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội./.

Kỳ Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục