"Cứu" mũi Cà Mau

Đầu tư 40 tỷ đồng xây bờ kè "cứu" mũi Cà Mau

Cà Mau quyết định đầu tư hơn 40 tỷ đồng xây dựng bờ kè phía biển Đông nhằm ngăn chặn sạt lở, khẩn cấp cứu mũi đất thiêng liêng.
Trước thực trạng mũi Cà Mau nằm trên địa bàn xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển đang bịsạt lở nghiêm trọng và biến dạng, tỉnh Cà Mau quyết định đầu tư hơn 40 tỷ đồngxây dựng bờ kè phía biển Đông nhằm ngăn chặn sạt lở, khẩn cấp cứu mũi đất thiêngliêng này.

Bờ kè dài trên 1km được thi công theo kết cấu kỹ thuật đóng 2 hàng cột bêtông lytâm chạy dài song song và cách nhau 1,5m, sau đó thả đá vào giữa, vừa hạn chếsóng biển đánh sạt lở, vừa hình thành bãi ngầm để cây mắm, cây đước bám rễ pháttriển, tạo nên rừng phòng hộ mũi Cà Mau.

Dự án bờ kè đang khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2011,trước khi bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão.

Tuy nhiên, việc xây dựng bờ kè này chỉ là giải pháp tạm thời trước mắt để ngănchặn, giảm thiểu tình trạng sạt lở mũi Cà Mau hiện nay.

Về lâu dài, tỉnh Cà Mau cần trưng cầu ý kiến của các nhà khoa học, các bộ, ngànhchức năng trung ương về một mô hình dự án, vừa chống sạt lở mũi Cà Mau hữu hiệu,bền vững, vừa tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cho vùng mũi đất Cà Mau.

Trước đây cũng như hiện nay, mũi Cà Mau chịu áp lực, tác động nặng nề của biếnđổi khí hậu và nước biển dâng, nhưng chính quyền và người dân vẫn thiếu nhữngbiện pháp bảo vệ đồng bộ kịp thời để đối phó với hiện tượng thiên nhiên nhiềubất lợi đó.

Những căn nhà nghỉ mát phục vụ khách du lịch đứng trơ vơ trước biển như khôngcòn điểm tựa, cầu thang của nó chạm vào mặt nước, du khách không còn lên xuốngđược. Thảm rừng phòng hộ nơi đây đã mất từ lâu, không còn bảo vệ được mũi đất,làm biến dạng mũi Cà Mau.

Theo các nhà khoa học, mũi Cà Mau là nơi tiếp giáp của 2 dòng hải lưu Bắc-Nam vàTây-Nam, với 2 chế độ thủy triều khác nhau là bán nhật triều và nhật triều, hìnhthành nên vùng bãi bồi rộng lớn nằm dọc bờ biển phía Tây-Nam tỉnh Cà Mau nhờ phùsa lắng đọng.

Chính vì vậy, mũi Cà Mau vốn có một khả năng lấn biển kỳ diệu mà người Cà Mauluôn tự hào về nơi ấy là “đất biết sinh và rừng biết đi,” tạo nên nét đặc trưngđộc đáo của mảnh đất thiêng nơi vùng cực Nam Tổ quốc./.

Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân xã Pà Cò phấn khởi tham gia Lễ hội Gầu Tào. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Mùa Xuân bừng sắc trên các bản Mông Phú Thọ ​

Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò khẳng định, du lịch cộng đồng cũng góp phần hồi sinh nhiều nghề truyền thống như dệt lanh, thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong – những nghề từng đứng trước nguy cơ mai một.

Những hoa văn rồng phượng tinh xảo trên nắp lư hay chân đèn phải được làm kỹ bằng tay để đảm bảo độ sáng đều. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Thổi hồn làm sáng lại “ánh đồng” đón Xuân mới

Nghề chùi bóng lư đồng là nét đặc trưng rất riêng của vùng đất Tây Đô, đây là một công việc thời vụ kiếm thêm thu nhập và là cách người dân giữ gìn sự trang trọng cho bàn thờ gia tiên trong ngày Tết.