Độc đáo phiên chợ mai đá phục vụ người Việt tại Lào trong dịp Tết

Xuất hiện cách đây khoảng 10 năm, phiên chợ độc đáo chuyên bán mai đá phục vụ cộng đồng người Việt tại Lào trong dịp Tết Nguyên đán ngày càng đông đúc, lan tỏa không khí Tết cổ truyền nơi xa xứ.
Độc đáo phiên chợ mai đá phục vụ người Việt tại Lào trong dịp Tết ảnh 1Anh Phương (đội mũ xanh) đã tìm được một càng mai ưng ý để đưa về Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Đối với người Việt trên khắp thế giới, hoa đào và hoa mai đại diện cho sắc Xuân, đại diện cho hình ảnh Tết cổ truyền dân tộc, gắn liền với sự xum vầy của gia đình.

Chính vì vậy, mỗi độ Xuân về, khi hoa đào và hoa mai chớm nụ chuẩn bị khoe sắc, thì cũng là lúc những người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào đổ về chợ mai rừng ở thủ đô Vientiane chọn mua một vài cành mai mang về nhà chơi Tết cũng như biếu bạn bè và người thân.

Điều này không chỉ giúp người Việt tại Lào nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà, duy trì thuần phong mỹ tục của quê hương đất nước, mà còn giúp tạo thu nhập cho người dân địa phương.

[Thời tiết ấm dần trong những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất]

Nằm cách trung tâm thủ đô Vientiane khoảng 20km, chừng 10 năm trở lại đây, khu chợ đặc biệt chỉ xuất hiện vào mỗi dịp cận Tết cổ truyền của người Việt này ngày càng trở nên đông đúc với hàng nghìn cành hoa vàng rực rỡ chuyển từ nhiều nơi ở nước Lào về phục vụ cho cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại đất nước Triệu voi.

Kể từ khi xuất hiện, khu chợ đã trở thành một địa điểm quen thuộc để những người Việt đến chọn một vài cành hoa mai rừng đón Tết.

Độc đáo phiên chợ mai đá phục vụ người Việt tại Lào trong dịp Tết ảnh 2Nhiều người Việt mua cả xe to mai để mang về biếu bạn bè và chòm xóm. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Sang Lào đã 13 năm, anh Nguyễn Đình Đạo, một chủ cơ sở sản xuất kem ở thủ đô Vientiane cho biết gần 10 năm qua, năm nào anh cũng xuống chợ để mua một cành mai thật đẹp để bày nhà chơi Tết, một phần là vì cành mai giúp cho căn nhà có hương vị của mùa Xuân giúp nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, một phần là cũng để con cháu trong nhà hiểu và biết về phong tục truyền thống của quê cha đất tổ.

Kể từ khi sang Lào làm xây dựng từ năm 1998 đến nay, năm nào anh Trần Kim Phương ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cũng cố gắng về thăm quê vào mỗi dịp Tết. Anh thường ra chợ tìm mua một cành vài cành mai để chơi Tết và biếu người thân cho gọi là có chút quà Lào, vì theo anh, cây mai Lào mọc trên núi đá, có sức sống rất khỏe và đẹp, hoa rất to, đẹp và chơi bền.

Không chỉ đem lại niềm vui cho những người Việt xa xứ đang làm ăn sinh sống tại Lào, việc bán mai phục vụ người Việt chơi Tết cổ truyền dân tộc đã giúp nhiều người Lào có thêm thu nhập.

Theo anh Vongvixay Thepphavong, mỗi năm vào dịp gần Tết của người Việt gia đình anh có thêm thu nhập trung bình khoảng 17-20 triệu đồng từ việc bán mai, một khoản tiền không hề nhỏ so với nghề nông thường ngày.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN, giá mai đá ở chợ có mức từ khoảng 150.000 kip một cành nhỏ, khoảng 6 triệu kip một cành to - tương đương khoảng từ 600.000 đồng đến 18 triệu đồng Việt Nam.

Độc đáo phiên chợ mai đá phục vụ người Việt tại Lào trong dịp Tết ảnh 3Người mua kẻ bán ở vườn mai khá nhộn nhịp. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục