Đối tượng bán bưu thiếp móc túi, bị khách nước ngoài tóm gọn

Lợi dụng sự chủ quan của vị khách du lịch nước ngoài, gã thanh niên bán bưu thiếp bám theo, nhanh tay lấy mất chiếc ví để ngoài ba lô. Ngay sau đó, y bị chính vị khách này cũng người dân tóm gọn.
Đối tượng bán bưu thiếp móc túi, bị khách nước ngoài tóm gọn ảnh 1Đối tượng Nguyễn Văn Tinh-thủ phạm móc túi bị khách du lịch nước ngoài tóm gọn (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Khoảng 19 giờ 30 ngày 20/2 (mùng 2 Tết), khi đang lang thang bán bưu thiếp cho khách du lịch tại ngã 3 Lò Sũ-Đinh Tiên, Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1986, quê quán Hàm Tử, Hưng Yên) quan sát thấy một người đàn ông Hàn Quốc đang đi bộ, để 1 chiếc ví ở túi ngoài ba lô, đeo sau lưng.

Nhận ra "con mồi," Tình bám theo. Thừa lúc chàng trai nước ngoài chủ quan, y tiến tới kéo khoá ba lô và lấy đi chiếc ví.

Những tưởng phi vụ trót lọt, Tình thong dong đi bộ về hướng hồ Gươm. Nhưng Tình không ngờ, ngay sau phát hiện ra bị mất chiếc ví, vị khách du lịch đã đuổi theo.

Với sự phối hợp của người dân, chàng trai trẻ người nước ngoài đã tóm gọn tên trộm và lấy lại được chiếc ví. Thời điểm trên, trong chiếc ví Tình lấy trộm được có khoảng 2 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tuỳ thân.

Được biết, vị khách du lịch là anh Park Je One, sinh năm 1994, quốc tịch Hàn Quốc. Anh Park hiện đang trú tại khách sạn Camel City (ngõ Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Ngay sau khi bị bắt, Tình đã được đưa về cơ quan công an. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục