Du học sinh Việt Nam: Hàn Quốc như quê hương thứ hai

Gần 200 cựu du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc đã có buổi gặp mặt thường niên ấm cúng tại Hà Nội vào tối qua, ngày 20/4.
Du học sinh Việt Nam: Hàn Quốc như quê hương thứ hai ảnh 1Chương trình được mở đầu với màn múa trống truyền thống của Hàn Quốc. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Gần 200 cựu du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc đã có buổi gặp mặt thường niên ấm cúng tại Hà Nội vào tối qua, ngày 20/4.

Chương trình do Hội Cựu du học sinh, sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức với sự tài trợ của Công ty Hanshin. 

Theo anh Trần Hữu Công, người phụ trách tổng thể các hoạt động của chương trình, buổi gặp gỡ nhằm tạo sự gắn bó giữa những người đã từng học tập tại Hàn Quốc, là nơi trao đổi, chia sẻ, giao lưu và ôn lại những kỷ niệm, những tình cảm, những tháng năm sống ở Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Choi-Yong sun, Chủ tịch Công ty Hanshin cho biết ông rất vui mừng khi được gặp lại các cựu sinh viên. “Tự đáy lòng mình, tôi mong muốn kiến thức có được trong quá trình học tập rất vất vả tại Hàn Quốc sẽ có giúp phát triển sự nghiệp của các bạn cũng như sự phát triển của đất nước Việt Nam và mối quan hệ giữa hai nước. Hanshin cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi của các cựu sinh viên,” ông Choi-Yong sun nói.

Buổi lễ cũng có sự tham dự của 5 đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc qua các thời kỳ. Cựu đại sứ Phạm Tiến Vân chia sẻ, dù đã tham gia nhiều buổi gặp mặt nhưng lần nào ông cũng rất xúc động. Ông hy vọng các sinh viên sẽ luôn cố gắng trong công việc và cuộc sống để góp sức vào sự phát triển của đất nước đồng thời là cầu nối của mối quan hệ Việt Hàn.

Cựu đại sứ Phạm Tiến Vân cũng bày tỏ sự cảm ơn với Công ty Hanshin khi tài trợ cho các hoạt động của Hội du học sinh, sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và Hội cựu du học sinh, sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc suốt 10 năm qua. 

Còn đối với các cựu du học sinh, đây thực sự là một buổi tối nhiều ý nghĩa.

Du học sinh Việt Nam: Hàn Quốc như quê hương thứ hai ảnh 2Nụ cười rạng rỡ của các cựu du học sinh khi được gặp lại bạn bè, cùng nhau ôn lại những tháng ngày cùng nhau sống và học tập tại xứ sở kim chi (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Có mặt tại buổi lễ từ khá sớm, anh Nguyễn Viết Xuân, công tác tại Viện Nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đưa cả vợ và con gái nhỏ đến dự. Anh Xuân cho biết, anh du học tại Hàn Quốc từ năm 2009 đến năm 2011, ngành khoa học môi trường lâm nghiệp và hai năm sống tại Hàn với anh là quãng thời gian rất tuyệt vời, dù hơi áp lực.  Tham dự buổi gặp mặt, những ngày tháng sống tại Hàn lại ùa về như mới hôm qua, đôi mắt sáng lên, nụ cười rạng rỡ, anh hào hứng kể về những ngày phải dậy từ 5 giờ sáng, trèo 3 tiếng đồng hồ liên tục mới lên được đỉnh núi cao 2.000 mét, ở đó thu thập số liệu, rồi lại mất 3 giờ nữa để trèo xuống; những bản báo cáo luôn phải nộp đúng hạn và anh luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. “Sau khi du học, tôi không chỉ có thêm được kiến thức mà còn học hỏi được ở người Hàn Quốc phong cách làm việc chuyên nghiệp, tính kỷ luật trong công việc và cuộc sống. Hàn Quốc thực sự như quê hương thứ hai của tôi,” anh Xuân xúc động nói. Còn với chị Vũ Thị Kim Anh, cựu du học sinh trường Đại học Nữ sinh Ewha, ấn tượng nhất về Hàn Quốc với chị là đất nước với những con người chăm chỉ, hồn hậu, thân thiện và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.  “Sau khi về nước năm 2009, tôi cũng đã có nhiều dịp trở lại Hàn Quốc do yêu cầu công việc, nhưng lần nào đến Hàn với tôi cũng như về ngôi nhà thứ hai của mình,” chị Kim Anh chia sẻ. Cũng vì coi Hàn Quốc là quê hương, Kim Anh bảo, chị đã rất xúc động khi nghe thông tin về sự cố chìm phà Sewol ở Hàn Quốc và suốt mấy ngày qua, chị luôn cầu mong cho các em học sinh Hàn Quốc sẽ bình an. Và để tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong vụ chìm phà, ngay khi khai mạc buổi lễ, các cựu sinh viên đã dành một phút để tưởng niệm cũng như cùng cầu nguyện cho hơn hai trăm người khác vẫn còn đang mất tích. Đây là lần thứ 8 chương trình gặp mặt các cựu du học sinh, sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc được tổ chức và đều được sự tài trợ của Công ty Hanshin. 

Cùng với lễ gặp mặt các cựu du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc ở Hà Nội,  Công ty Hanshin cũng hỗ trợ tổ chức buổi gặp mặt thường niên các du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc vào dịp Quốc khánh 2/9, tạo sự gắn kết giữa cộng đồng sinh viên Việt Nam tại xứ sở kim chi trong suốt 10 năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục