Hướng tới cộng đồng

Cựu du học sinh Việt tại Hàn: Hướng tới cộng đồng

Không dừng ở những cuộc hội ngộ thường niên, Hội cựu học sinh VN tại Hàn Quốc đang ấp ủ dự định hướng tới những hoạt động cộng đồng.
Cứ mỗi năm một lần, các cựu du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc lại có dịp để gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ với nhau về công việc cuộc sống, cùng ôn lại những tháng ngày học tập bên xứ sở kim chi.

Tại Hà Nội, buổi gặp mặt thường niên ấy luôn được tổ chức vào tháng Hai hàng năm, tháng của mùa xuân, của những lễ hội, của những gắn kết yêu thương.

Điểm hẹn đầu xuân

Ngày 25/2/2012 là lần thứ 6, các cựu du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc lại quây quần bên nhau tại Hà Nội. Gần 200 người ở rất nhiều lứa tuổi cùng bên nhau, nâng ly chúc mừng ngày sum họp.

Nói cười không ngớt với những người bạn ngồi bên, Đoàn Hương Ly, nhân viên Công ty Miwon Việt Nam, chia sẻ: “Em học ở Hàn Quốc hai năm và về Việt Nam từ tháng 3/2011. Đây là lần đầu tiên tham gia chương trình này và thấy rất vinh dự, vui mừng vì được gặp lại tất ca các bạn bè học bên Hàn, những người đã gắn bó như anh em trong một gia đình.”

Cũng theo Ly, cuộc gặp với rất nhiều thế hệ cựu du học sinh, người còn trẻ, người tóc đã lấm tấm hoa râm, cũng là cơ hội để những người mới lập nghiệp như Ly có thêm cơ hội chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm sống và làm việc.

“Cả năm, ai cũng bận rộn với công việc nên một chương trình như thế này thực sự có ý nghĩa, là nơi để mọi người dành thời gian cho mình và cho nhau,” Ly xúc động nói.

Khác với Ly, đây là lần thứ ba anh Phạm Quốc Tuyên, công tác tại Vụ Châu Á Thái Bình dương, thuộc Bộ Công Thương, đến với buổi gặp mặt đầu xuân của những cựu sinh viên Việt tại Hàn Quốc.

Về nước từ năm 2009, đến hẹn lại lên, mỗi năm anh tới đây để được gặp lại bạn bè, cùng nhau hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm của một thời sau một năm công việc bộn bề.

Theo anh Tuyên, để có cuộc gặp này, phải cảm ơn Công ty Xây dựng Hanshin, nhất là ngài Chủ tịch Choi-yong sun, đã luôn sát cánh cùng sinh viên Việt Nam khi ở Hàn Quốc cũng như khi đã trở về Việt Nam. “Về nước, tuy anh em đều có công việc ổn định nhưng nếu không có sự giúp đỡ trong tổ chức cũng như vấn đề tài chính của Hanshin thì cũng khó có được một chương trình quy mô với hàng trăm người tham gia như thế,” anh Tuyên chia sẻ.
 
Phát triển gắn với hoạt động cộng đồng

Một trong những người có mặt sớm nhất lại buổi lễ là anh Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội cựu học sinh, sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, cũng là một trong những người tham gia đầu tiên để thành lập Hội học sinh, sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Anh Long cho biết giai đoạn đầu, rất khó để liên hệ, kết nối các thành viên vì mỗi người sau khi về nước lại ở một nơi khác nhau, công việc khác nhau. Tuy nhiên, sau rất nhiều nỗ lực, hiện hội đã có khoảng 400 thành viên.

“Tôi hy vọng trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của Công ty Hanshin và sự tích cực của các bạn, Hội sẽ hoạt động ngày càng tốt hơn,” anh Long nói.

Cũng theo thủ lĩnh Hội này, anh đang ấp ủ việc mở rộng chương trình của Hội, không chỉ dừng lại ở những cuộc gặp mặt thường niên, mà còn hướng đến những hoạt động cộng đồng, gắn kết anh em để có thể góp sức mình nhiều hơn cho quê hương, đất nước, và thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Ý tưởng này của anh Long cũng là mong mỏi của nguyên đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Tiến Vân.

Năm 2005, khi sang nhận nhiệm vụ đại sứ tại xứ sở Kim Chi, ông Phạm Tiến Vân đã cùng với ông Choi-yong sun, Chủ tịch Công ty Xây dựng Hanshin ấp ủ mong muốn làm một điều gì đó giúp các học sinh, sinh viên Việt Nam trên đất bạn. Và từ đó, những cuộc gặp mặt thân mật với các du học sinh đã được tổ chức thường niên.

“Tôi thấy rất vui vì những gì mình làm đã có kết quả đáng khích lệ. Hoạt động của các du học sinh tốt lên, các bạn vui vẻ, phấn khởi khi được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ về cuộc sống, công việc, sự nghiệp… Tôi nghĩ đây là sân chơi rất tốt cho sinh viên Việt Nam để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Chính họ cũng sẽ là những chiếc cầu nối thắt chặt quan hệ giữa hai nước Việt –Hàn,” ông Vân chia sẻ.

Nhưng người vui nhất trong lễ gặp mặt này có lẽ là ông Choi-Yong sun, Chủ tịch Công ty Hanshin. Gắn bó với phong trào hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Hàn từ những ngày sơ khai, suốt 7 năm qua, ông đã dành rất nhiều công sức và hỗ trợ cả kinh phí để giúp cho những sinh viên Việt vượt qua những vất vả, lo toan ở xứ người.

Và tất cả những việc làm ấy, ông bảo, đều xuất phát từ tình cảm thân thành, từ sự cảm thông sâu sắc và tình yêu mến của cá nhân ông với những con người Việt Nam cần cù, ham học hỏi, trọng đạo lý, những nét tương đồng giữa nền văn hóa của hai dân tộc đã xích ông lại gần với sinh viên Việt.

“Những vất vả của các bạn sinh viên khiến tôi không thể cầm lòng. Tôi thật sự thấy rất vui và hạnh phúc khi chứng kiến một cuộc gặp vui vẻ, thân mật như hôm nay. Công ty Hanshin sẽ tiếp tục hỗ trợ để giúp cho chương trình hoạt động của Hội ngày càng phong phú hơn,” ông Choi-Yong sun nói./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục