EURO 2016: CH Séc, Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực lách qua khe cửa hẹp

Cộng hòa Séc buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ nỗ lực giành trọn 3 điểm để hy vọng lọt vào nhóm 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
EURO 2016: CH Séc, Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực lách qua khe cửa hẹp ảnh 1Đội tuyển Séc sẽ phải chiến đấu hết mình để lọt vào vòng 1/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong hai trận đấu đầu tiên ở EURO 2016, Cộng hoà Séc chỉ gợi nhớ lại cho người hâm mộ tiếc nuối về một giai đoạn họ sản sinh ra được những tài năng bóng đá thế giới như Pavel Nedved, Jan Koller, Milan Baros...

Giờ đây, đội bóng này trông chờ vào kinh nghiệm của Pert Cech ở vị trí thủ môn và vẫn sống bằng những đường kiến tạo của "lão tướng" Tomas Rosicky. Tuy nhiên, dù không có được đội hình chất lượng như những lần dự các giải đấu lớn ngày trước, tinh thần đang là một thứ vũ khí đáng sợ của Cộng hòa Séc.

Trong trận đấu đầu tiên gặp Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc đã chơi đầy khó chịu. Khoảng cách ba tuyến được duy trì liên tục, trong khi các tiền vệ rất chịu khó áp sát đối thủ, không để cho các ngôi sao của Tây Ban Nha "rảnh chân" để phát triển bóng. Và cuối cùng, họ chỉ thua bằng một tình huống xử lý kì diệu của Andres Iniesta. Phải nói rằng Cộng hòa Séc xứng đáng nhận những lời khen sau trận đầu ra quân. Tuy nhiên, mọi thứ tưởng như đã "sụp đổ" khi Cộng hòa Séc gặp Croatia.

Sai lầm về chiến thuật khi chơi đôi công với Croatia và các tuyến, đặc biệt là hàng phòng ngự thi đấu thiếu tập trung. Rất may cho Cộng hòa Séc khi Croatia mất Modric vì chấn thương, cũng như vụ cổ động viên đội bóng này ném pháo sáng xuống sân. Trong thời điểm đối phương xuống tinh thần, các cầu thủ Cộng hòa Séc đã tận dụng rất nhanh cơ hội cho họ. Với 1 điểm có được, cơ hội đi tiếp của Cộng hòa Séc không phải là không còn.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang là một trong những đội bóng gây thất vọng nhất ở EURO 2016 năm nay. Đã có lúc có ý kiến đánh giá đây là một trong những "ngựa ô" của giải đấu. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong 2 trận đấu đầu tiên, tất cả chỉ gói gọn trong hai từ thất vọng.

Thi đấu thiếu gắn kết, các ngôi sao mờ nhạt và không có được sự chuẩn bị tốt cho từng trận đấu, Thổ Nhĩ Kỳ thua 0-1 trong trận ra quân trước Croatia và thua tiếp 0-3 trước Tây Ban Nha. Chưa dừng lại ở đây, làn sóng chỉ trích nhằm vào các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trong những ngày qua. Tới mức thủ quân Arda Turan còn cho biết trận đấu tới với Cộng hòa Séc có thể là trận đấu cuối cùng anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Với tình thế của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, Cộng hòa Séc đang nắm lợi thế lớn để giành được 3 điểm. Tình thế hiện nay cho thấy Cộng hòa Séc buộc phải thắng Thổ Nhĩ Kỳ mới có cơ hội đi tiếp. Nếu không lấy được vị trí thứ hai của Croatia, Cộng hòa Séc sẽ trông đợi vào kết quả lựa chọn 4 trên 6 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, nếu thắng Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có được vị trí thứ ba bảng D và đi tiếp nếu nằm trong nhóm 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất./.

Đội hình dự kiến:

Cộng hòa Séc: Cech, Kaderabek, Sivok, Hubnik, Limbersky, Plasil, Darida, Skalak, Dockal, Krejci, Lafata.

Thổ Nhĩ Kỳ: Babacan, Gonul, Topal, Balta, Erkin, Tufan, Inan, Ozyakup, Calhanoglu, Yilmaz, Turan.

Dự đoán: Cộng hòa Séc thắng 2-0./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục