Ferrer chấm dứt "chuyện cổ tích" mang tên Janowicz

Ferrer đã chấm dứt "câu chuyện cổ tích" mang tên Jerzy Janowicz, khi đánh bại 6-4, 6-3 để lần đầu tiên đăng quang tại Paris Masters.
David Ferrer đã chấm dứt "câu chuyện cổ tích" mang tên Jerzy Janowicz, khicó chiến thắng 6-4, 6-3 để lần đầu tiên đăng quang tại Paris Masters. Đây cũng là chức vô địch thứ 7 mà tay vợt người Tây Ban Nha có được trongmùa giải này, và sẽ là cú hích quan trọng giúp anh tự tin hơn trên hành trìnhchinh phục ATP World Tour Finals 2012 diễn ra tại London (từ ngày 5/11 và kếtthúc ngày 12/11). David Ferrer cũng là tay vợt đầu tiên ngoài top 4 thế giới (NovakDjokovic, Roger Federer, Murray và Rafael Nadal) giành chiến thắng một danh hiệuMasters 1000 kể từ khi Robin Soderling chiến thắng tại Paris hai năm trước đây. Hạnh phúc sau khi giành chức vô địch, Ferrer nói: "Có thể tôi đã đoạtnhiều danh hiệu hơn Federer, nhưng anh ấy giành được những chức vô địch quantrọng và danh giá. Tôi biết, mình vẫn còn nhiều điểm thua kém Federer, Djokovic,Andy Murray và Rafael Nadal." Còn với Jerzy Janowicz, ngôi á quân Paris Masters cũng là điều quá tuyệtvời đối với anh. Danh hiệu này cũng giúp "hiện tượng" người Ba Lan đã được cộngthêm 600 điểm để leo lên vị trí số 26 thế giới, đồng nghĩa với việc anh sẽ đượcphép tham dự Australia Open 2013 với tư cách hạt giống.

David Ferrer hạnh phúc sau chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)
"Tôi đã có một tuần thi đấu tuyệt diệu. Không thể tin nổi tôi lại có thểlọt vào trận chung kết và đối mặt với một trong những tay vợt xuất sắc nhất thếgiới. Anh ấy (Ferrer) chơi hay hơn nhưng hi vọng rằng tôi sẽ lại góp mặt ở trậnchung kết năm sau,” Janowicz bày tỏ. Ở nội dung đôi nam, cặp đôi Mahesh Bhupathi và Rohan Bopanna đã vượt quaAisam-ul-Haq Qureshi và Jean-Julien Rojer với tỷ số 7-6 (6) và 6-3 sau 1 giờ 24phút để để giành chức vô địch. Đây là danh hiệu thứ hai của Mahesh Bhupathi vàRohan Bopanna trong năm nay./.
Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục