Festival hoa Đà Lạt - Thế giới sắc màu

Festival hoa Đà Lạt đang tới gần trong sự háo hức của du khách, với không gian rực rỡ sắc màu của ngàn hoa và màu xanh nơi xứ lạnh.
Festival hoa Đà Lạt 2010 - một trong mười sự kiện chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội sắp chính thức khai cuộc (ngày 1/1/2010).

Trong bán kính hơn 20km ngoại vi đến trung tâm thành phố Hoa rực rỡ sắc màu của hàng trăm đại cảnh, tiểu cảnh hoa và màu xanh xứ lạnh. Lễ hội đang đến từng giờ trong tâm trạng háo hức của du khách và người dân địa phương.

Bắt đầu từ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, không khí Festival đã khá rộn rã. Hàng chục tiểu cảnh hoa đủ hình dáng, sắc màu khoe sắc chào đón du khách. Rời sân bay Liên Khương, xe lướt băng băng trên lộ trình hơn 20km đường cao tốc rực rỡ sắc màu và ánh sáng.

Khác với những lần lễ hội hoa trước đây, tại Festival hoa 2010, Lâm Đồng đã chủ trương mở rộng không gian hoa, không gian lễ hội trên bán kính hơn 30km dọc quốc lộ 20. Không gian rộng này tạo cảm giác hòa mình vào lễ hội cho du khách rộng hơn, đa dạng hơn và lãng mạn hơn.

Bước vào thành phố Hoa, trên suốt chiều dài gần 1km đường Ba Tháng Tư nối dài với đường Hồ Tùng Mậu dẫn vào trung tâm phố núi và khu vực quanh bờ hồ Xuân Hương - trái tim của Đà Lạt thơ mộng, tràn ngập sắc hoa.

Một trong những không gian hoa được nhiều người chú ý nhất đó là “không gian đảo hoa” trên hồ Xuân Hương (đối diện với vườn hoa thành phố Đà Lạt). Đây là “không gian hoa” do Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng đầu tư hơn 3 tỷ đồng để xây dựng. Đảo hoa trưng bày hàng nghìn chậu hoa các loại cùng hơn 100 cây bonsai; hàng chục tác phẩm đá cảnh mang hình dáng khủng long, hình bản đồ Việt Nam và nhiều loại cây quý được mang về từ khắp mọi miền của đất nước.

Đối diện với đảo hoa trên hồ Xuân Hương là “không gian hoa đường Bà Huyện Thanh Quan”, đây là không gian hoa được người dân phố núi cũng như du khách thập phương kỳ vọng sẽ là không gian hoa ấn tượng nhất tại Festival lần này. Tại đây hiện diện khoảng 3.200m2 hoa các loại do 16 đơn vị trồng và kinh doanh hoa ở phố núi bài trí.

Một không gian hoa khá nổi bật khác là rừng hoa đào Nhật Tân ghép trên thân đào “má hồng” Đà Lạt với hơn 100 gốc đào cổ thụ của chủ nhân “Thung lũng đào hoa Mười Lời” đang khoe sắc để cho du khách mặc sức thưởng lãm. Cạnh đó là vườn mua tím của Công ty Việt Lâm; ngôi nhà hoa được làm toàn bằng hoa Đà Lạt và một vườn hoa Tulip với 2.000 cây của Công ty Ngọc Mai Trang, cùng nhiều loài hoa khác của Đà Lạt để du khách chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm.

Festival hoa Đà Lạt 2010 còn là dịp để các nghệ nhân, những người yêu hoa, xứ lạnh mộng mơ thể hiện tình yêu của mình bằng quyết tâm xác lập những kỷ lục từ hoa.

Dẫn đầu trong các công trình bắt nguồn từ xúc cảm về hoa là bức Tượng Phật làm bằng 500.000 bông hoa bất tử, cao 15,5m của chùa Linh Phước (tọa lạc tại phường 11, thành phố Đà Lạt). Công trình ấn tượng này do Thượng tọa Thích Tâm Vị thiết kế và do 500 phật tử của chùa Linh Phước và chùa Linh Ẩn cùng nhóm điêu khắc gia của Đà Lạt thực hiện trong 45 ngày.

Tiếp đến là cặp rồng hoa dài 117m, cao 3m được làm từ cây cụm rụm và 10.000 đơn vị hoa tươi cùng 1.000 đèn LED trang trí đặt tại bến du thuyền bên cạnh hồ Xuân Hương. Tháp rùa hoa của tập thể Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt trước công viên hoa đường Nguyễn Thị Minh Khai, cao 11m và có cạnh khối 4m được thiết kế cách điệu từ mô hình tháp Rùa hồ Gươm Hà Nội.

Thượng tọa Thích Tâm Vị, tác giả chính của tượng Phật bằng hoa khổng lồ bộc bạch, ông cùng các phật tử bắt tay xây dựng tượng Phật bằng hoa bất tử không chỉ thể hiện lòng kính trọng Đức Phật vĩnh hằng mà còn là mong muốn chuyển tải tình yêu bất tử đối với quê hương, với thành phố hoa thơ mộng. Mọi kỷ lục vật chất đều có tính giai đoạn, nhất thời nhưng tình yêu non sông, đất nước là mãi mãi bất tử, như tên gọi một loài hoa nổi tiếng xứ lạnh.

Đến tối 30/12, công tác chuẩn bị cho Festival hoa Đà Lạt 2010 diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 1-4/1/2010) đã cơ bản hoàn thành.

Chiều cùng ngày, hơn 500 khách sạn, nhà nghỉ ở Đà Lạt đã treo biển hết phòng. Du khách thập phương sẽ có một đêm trọn vẹn trong cái se lạnh của không gian lãng mạn ngập tràn sắc màu của hoa, của ánh sáng và lòng hiếu khách của người dân thành phố sương mù./.

Sơn Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục