Hà Nội: Đi ăn đêm bất ngờ bị nhóm người lạ truy sát

Đang trên đường đi ăn đêm về, anh Phạm Văn Toàn và Vũ Khắc Duy bất ngờ bị một nhóm người cầm hung khí truy sát khiến một người bị thương, một người bị chặt đứt hai ngón tay.
Hà Nội: Đi ăn đêm bất ngờ bị nhóm người lạ truy sát ảnh 1Anh Duy bị chém đứt hai ngón tay hiện đang được điều trị tại bệnh viện Saint Paul (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đang trên đường đi ăn đêm về, anh Phạm Văn Toàn và Vũ Khắc Duy bất ngờ bị một nhóm người cầm hung khí truy sát khiến một người bị thương, một người bị chặt đứt hai ngón tay.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra làm rõ ẩu đả xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 17/12 tại phường Xuân La khiến 2 người bị thương.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, anh Phạm Anh Toàn (sinh năm 1983, trú tại Đông Anh, Hà Nội) cùng bạn bè đi ăn đêm tại khu vực phường Xuân La. Sau khi ăn xong, trên đường trở về nhà, Toàn bất ngờ bị một người lạ đi từ phía sau dùng dao đâm hai nhát vào sườn.

Hoảng sợ, anh Toàn đã bỏ chạy vào một quán karaoke gần đó. Trong quá trình bỏ chạy, nam thanh niên này có đánh rơi điện thoại nên đã rủ anh Vũ Khắc Duy (sinh năm 1984) làm quản lý quán hát ra khu vực bị truy sát đề tìm lại.

Khi anh Toàn và anh Duy ra đến nơi thì lại bị nhóm người này tiếp tục truy sát, anh Toàn đã may mắn chạy được, còn anh Duy đã bị nhóm này đuổi chém khiến anh này bị cụt hai ngón tay.

Sự việc đã được thông báo tới Công an phường Xuân La. Cảnh sát đã có mặt, đồng thời đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đã được chuyển tới Công an quận Tây Hồ để thụ lý, điều tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục