Hà Nội: Suýt mất cả xe lẫn con trai vì để ôtô nổ máy

Đi đón con gái, chị Minh vẫn để cậu con trai trên xe ôtô còn nổ máy. Lợi dụng điều này, một đối tượng đã nhảy lên xe, phóng đi.
Đi đón con gái, chị Minh vẫn để cậu con trai trên xe ôtô còn nổ máy. Lợi dụng điều này, một đối tượng đã nhảy lên xe, phóng đi. Rất may, cậu con trai trên xe đã nhanh trí mở cửa chạy thoát đồng thời tri hô người dân xung quanh.

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa cho hay, đơn vị này đang khẩn trương truy bắt đối tượng đánh cắp chiếc ôtô trong vụ việc diễn ra vào ngày 10/11 trên địa bàn quận.

Cụ thể, theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 11 giờ ngày 10/11, chị Minh (sinh năm 1971 ở quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe ôtô Altis màu đen biển kiểm soát 29A-575.75 đến đoạn đường đang thi công nối với đường Lê Văn Lương để đón con gái. Đến nơi, chị xuống xe vào đón con nhưng vẫn để xe nổ máy. Trên xe lúc này còn cậu con trai mới 9 tuổi của chị.

Khi đón con gái ra đến đầu ngõ, chị phát hiện trong xe có bóng người nên vội chạy đến mở cửa nhưng đối tượng đã nhanh chóng lái xe bỏ chạy. Chị Minh bám được vào cửa xe, bị chiếc xe lôi đi, ngã xuống đường, gây chấn thương vùng mặt và 2 cánh tay.

Lúc này, trên xe, lợi dụng lúc thủ phạm đang đi chậm, cậu con trai 9 tuổi của chị Minh đã nhanh trí mở cửa xe chạy thoát.

Ngay sau đó, chị Minh đã đến Công an phường Nhân Chính trình báo vụ việc. Lực lượng Công an phường Nhân Chính phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Thanh Xuân khẩn trương truy xét. Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ôtô bị đánh cắp bị bỏ lại trong ngõ 52 đường Quan Nhân, quận Thanh Xuân.

Khám nghiệm hiện trường và tài sản trong xe, cơ quan công an phát hiện đối tượng đã lấy đi 1 số tài sản gồm 1 điện thoại di động, khoảng 1.000 USD và 10 triệu đồng.
 
Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục