Hà Tĩnh: Cháy nhà rạng sáng mùng 1 Tết khiến một cháu nhỏ tử vong

Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 12/2 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu), người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm toàn bộ ngôi nhà anh Trung khiến cháu Nguyễn Văn Anh (11 tuổi) tử vong.
Hà Tĩnh: Cháy nhà rạng sáng mùng 1 Tết khiến một cháu nhỏ tử vong ảnh 1Căn nhà anh Trung bị thiêu rụi. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Trưa 12/2, ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ hỏa hoạn, khiến một cháu nhỏ tử vong.

Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 12/2 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu) tại nhà anh Nguyễn Hữu Trung, trú xóm 11, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, đã xảy ra vụ hỏa hoạn.

Vào thời điểm nói trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm toàn bộ ngôi nhà anh Trung.

[Cháy tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội tối 30 Tết]

Do ngọn lửa lớn và lan nhanh, lại xảy ra vào đêm khuya nên lực lượng chức năng và người dân không thể dập lửa để khống chế đám cháy.

Vụ hỏa hoạn khiến cháu Nguyễn Văn Anh (11 tuổi) con trai anh Trung tử vong, cùng nhiều tài sản có giá trị khác trong nhà cũng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Ngay sau khi sự việc xẩy ra, chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tuổi cao, sức yếu, bà Lý Thị Xoa vẫn đau đáu mong ngày tìm thấy hài cốt con trai là liệt sỹ Lý Văn Thàng. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Tuyên Quang: 45 năm người mẹ vùng biên ngóng tin con

Tuổi đã cao, bước chân không còn vững, bà Lý Thị Xoa không còn nhớ hết những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống nhưng khi nhắc đến người con trai đã hy sinh, bà dường như không quên điều gì.