Hai kẻ tội phạm tình dục tệ nhất lịch sử nước Anh

Cố MC của BBC Jimmy Savile và cựu ngôi sao nhạc rock Gary Glitter bị coi là những tên tội phạm tình dục tồi tệ nhất nước Anh.
Một người từng là tượng đài trong ngành truyền hình, một là ca sĩ nổi tiếng với nhiều bài hát ăn khách. Nhưng cả hai có một điểm chung ghê tởm: Lạm dụng tình dục trẻ em, đồng thời được mô tả là tội phạm tình dục tệ hại nhất lịch sử nước Anh. Cựu ca sĩ Gary Glitter đã được trả tự do nhờ đóng tiền thế chân sau khi bị cảnh sát điều tra bắt hôm Chủ nhật vừa qua vì có liên quan tới các bê bối lạm dụng tình dục của ngôi sao truyền hình quá cố Jimmy Savile, vụ bê bối vốn đã đẩy hãng truyền thông nhà nước BBC vào khủng hoảng. Lạm dụng cả cháu họ! Ngôi sao nhạc pop trong những năm 1970 sẽ xuất hiện trước các sĩ quan cảnh sát vào giữa tháng 12 tới đây. Glitter, tên thật là Paul Gadd, là người đầu tiên bị bắt trong vụ điều tra nhằm vào Savile, nhân vật bị cáo buộc đã lạm dụng nhiều bé gái vị thành niên. Glitter là ông vua thể loại glam rock với nhiều ca khúc ăn khách, đã từng phải ngồi tù ở Anh vì tội tải xuống các bức ảnh khiêu dâm trẻ em. Glitter cũng ngồi tù ở Việt Nam vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Trước đó, Glitter, 68 tuổi, đã bị cảnh sát dẫn đi từ nhà riêng của ông này nằm ở trung tâm London. "Các cảnh sát đang làm việc trong Chiến dịch Yewtree hôm nay đã bắt một người đàn ông trong độ tuổi 60 do có liên quan tới cuộc điều tra" - một phát ngôn viên Cảnh sát Anh nói - "Người đàn ông này sống ở London, đã bị bắt lúc 7h15 sáng vì nghi phạm tội tình dục và đã bị đưa tới một đồn cảnh sát." Tới nay chiến dịch Yewtree đã nhận dạng khoảng 300 nạn nhân của Savile, vốn bị xâm hại trong khoảng 40 năm và qua đó sẽ biến ông này trở thành một trong những tên tội phạm tình dục tồi tệ nhất lịch sử Anh. Các cáo buộc chống lại Savile đã đẩy BBC vào khủng hoảng và đã phá hủy danh tiếng của Savile, một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của giới truyền hình Anh trong hàng thập kỷ. Savile đã qua đời vào ngày 29/10 hồi năm ngoái ở tuổi 84. Khi còn sống, ông này đã gây quỹ được hàng chục triệu bảng cho từ thiện.
Hai kẻ tội phạm tình dục tệ nhất lịch sử nước Anh ảnh 1
Jimmy Savile từng là tượng đài trong ngành truyền hình Anh (Nguồn: AFP)
Các cáo buộc chống lại Savile đã xuất hiện lần đầu trên kênh truyền hình ITV. Phim tài liệu của đài này đã khuyến khích hàng chục người tới đồn cảnh sát cung khai các cáo buộc chống lại Savile và những kẻ khác có liên quan tới ông ta, hiện đang còn sống. Người chắt của Savile hôm Chủ Nhật cho hãng tin Sky News biết rằng chính cô cũng từng bị ông ta lạm dụng 2 lần và gia đình đã nhắm mắt làm ngơ trước cáo buộc của cô. "Cả 2 lần đều diễn ra trong những lần gia đình tụ họp" - Caroline Robinson, 49 tuổi, kể lại - "Jimmy đã gần như biến kỹ thuật xâm hại tình dục của ông ta tới chỗ hoàn hảo, bởi ông ta làm được việc đó mà không ai phát hiện". Cảnh sát hôm Chủ nhật nói rằng nhà Savile ở Glencoe, Scotland, đã bị phá hoại. Trên tường ngôi nhà này có ghi dòng chữ "Jimmy con quái vật" và cửa ra vào nhà bị hư hại nặng. “Con quỷ” từng được Vatican phong tước! Một nhân vật có uy tín về quan hệ công chúng là Max Clifford cho biết rằng hàng chục người nổi tiếng dưới thời Savile đã liên lạc với ông trong mấy ngày gần đây vì sợ dính líu vào bê bối. Theo ông, các ngôi sao lo sợ bởi thời kỳ đỉnh cao, họ cũng đã có cuộc sống thác loạn. Đó là khi các cô gái trẻ thi nhau lao vào vòng tay của họ, nhưng họ thì "chẳng bao giờ hỏi giấy khai sinh" của những con thiêu thân này. Hôm Chủ nhật, Vatican đã bày tỏ sự tiếc nuối khi phong tước hiệp sĩ cho Savile trong năm 1990, nhưng Tòa thánh sẽ không thể đảo ngược lại quyết định. Theo phát ngôn viên Vatican Federico Lombardi, Tòa thánh "rất buồn" vì Savile được Giáo hoàng John Paul II phong tước hiệp sĩ của Giáo hội Công giáo, một vinh dự lẽ ra không nên trao cho ông ta  sau những thông tin mới được hé lộ gần đây. Tại Anh, Bộ trưởng Tư pháp Chris Grayling nói rằng cảnh sát đã đúng đắn khi mở rộng cuộc điều tra vào những kẻ có liên quan và sẽ khởi tố họ nếu thấy sai phạm. Các cáo buộc chống lại Savile bao gồm việc ông ta đã lạm dụng các thiếu nữ đang ở trong khuôn viên của đài BBC. BBC đã thông báo việc mở cuộc điều tra độc lập nhằm vào văn hóa và hoạt động của đài dưới thời Savile. Cựu Thống đốc Hong Kong Chris Patten, giờ là chủ tịch BBC Trust, cơ quan điều hành tập đoàn phát thanh truyền hình BBC, cho biết vụ bê bối của Savile đã khiến danh tiếng của BBC bị đẩy tới chỗ nguy hiểm.
Hai kẻ tội phạm tình dục tệ nhất lịch sử nước Anh ảnh 2
Các phóng viên vây lấy Gary Glitter khi ông này rời cơ quan điều tra (Nguồn: AFP)
"Liệu có đúng là không ai biết về những gì ông ta đang làm? Có phải ai đó đã nhắm mắt làm ngơ trước hành động phạm pháp? BBC phải nói ra sự thực và đối mặt với sự thực, cho dù có tồi tệ tới đâu" - ông tuyên bố. Glitter từng là một trong những ông vua của nhạc glam rock trong những năm 1970, đã bán được hơn 20 triệu đĩa hát và có một loạt ca khúc ăn khách như "I'm The Leader Of The Gang (I Am)" và "Rock and Roll (Parts 1 and 2)". Ông ta bị kết tội "có hành vi dâm ô" với 2 bé gái 11 và 12 tuổi ở Việt Nam hồi tháng 3/2006 và đã trở lại London vào tháng 8/2008 sau khi ra tù./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục