Ngày 8/6, hàng nghìn người Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục xuống đường biểu tìnhchống chính phủ bất chấp lời kêu gọi chấm dứt biểu tình ngay lập tức của Thủtướng Tayyip Erdogan.
Tại quảng trường Taksim ở thành phố Istanbul, nơi cảnh sát chống bạo độngđược trực thăng và xe bọc thép yểm trợ lần đầu tiên đụng độ với người biểu tìnhcách đây một tuần, các nhà hoạt động đã qua đêm tại một khu trại tự chế, ngủtrong lều và đập phá xe buýt.
Tại khu vực Gazi của giới lao động ở gần Istanbul, cảnh sát đã bắn hơi cayvà vòi rồng vào người biểu tình. Các cổ động viên của ba câu lạc bộ bóng đá lớnnhất Istanbul là Besiktas, Galatasaray và Fenerbahce đã lên kế hoạch cùng lúctiến hành các cuộc biểu tình tại Taksim vào tối 8/6.
Còn ở thủ đô Ankara, tình hình yên ổn hơn với vài chục người biểu tình trútrong các lều bạt ở công viên trung tâm.
Chiến dịch phản đối việc quy hoạch công viên Gezi tại quảng trường Taksimđã bất ngờ biến thành làn sóng giận dữ của công chúng trước chủ nghĩa độc đoáncủa Thủ tướng Erdogan và Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền có nguồn gốcHồi giáo của ông.
Theo nguồn tin y tế, làn sóng đụng độ hằng đêm giữa cảnh sát và người biểutình trên nhiều thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ đã làm 3 người thiệt mạng và gần 5.000người bị thương./.