Thùy Lâm tập thích nghi

Hoa hậu Thùy Lâm tập thích nghi với cuộc sống mới

Sau tuần trăng mật ngọt ngào, Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Thùy Lâm trở về nhà chồng ở Hà Nội và cũng nhập cuộc trở lại với công việc.
Sau tuần trăng mật ngọt ngào ở Thái Lan, Hongkong, Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Thùy Lâm trở về nhà chồng ở Hà Nội nhưng cũng nhập cuộc trở lại với công việc: ghi hình chương trình Tất niên của VTV và làm MC chung kết Bài hát Việt 2009.

Thùy Lâm đang rất hạnh phúc. Nhưng cô cũng chia sẻ không khỏi lo lắng vì lập gia đình cũng có nghĩa là hoa hậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và hòa nhập với gia đình chồng.

Chồng Thùy Lâm là con trưởng trong một gia đình gốc Hà Nội. Còn Thùy Lâm, mới ngoài 20 tuổi, vốn được bố mẹ, ông bà chiều chuộng, bao bọc. Giờ làm dâu cả, Thùy Lâm sẽ phải tập quán xuyến với công việc nhà chồng.

Nhưng được cái, Thùy Lâm là người gốc Bắc, lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ở Thành phố Hồ Chí Minh mấy chục năm, gia đình chị vẫn giữ nếp sống của người Bắc. Mỗi ngày, dù bận rộn các thành viên đều sum họp trong bữa cơm gia đình. Những nghi thức cúng giỗ tổ tiên đều giữ đúng truyền thống.

Thùy Lâm bảo, khi quyết định lấy chồng, chị xác định phải tập thích nghi với cuộc sống mới. May mắn, chị được gia đình chồng thương, quý.

Ở nhà chồng, Thùy Lâm chỉ phải phụ giúp việc nhà vì gia đình cũng có người giúp việc. Nhưng cô dâu Thùy Lâm vốn không giỏi nội trợ cũng đã nấu vài món ăn để ra mắt bố mẹ chồng.

Một năm trước đám cưới, chị dành thời gian học nấu ăn. Cùng với sự chỉ bảo tận tình của mẹ, giờ Thùy Lâm có thể tự nấu một bữa cơm đơn giản với một vài món “tủ”: thịt kho, cá kho, canh chua…

Chia sẻ thông tin về bộ ảnh cưới khá “độc”, Thùy Lâm cho biết đó hoàn toàn là một sự tình cờ. Trước ngày cưới là cuộc đi dài ngày Hà Nội-Sapa của đại gia đình và những bạn bè thân thiết.

Thùy Lâm chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời, chú rể sơmi trắng, còn cô dâu váy trắng đơn giản. Lên tới Sapa, những bộ váy áo sặc sỡ của người Mèo, Dao đỏ… đã quyến rũ Thùy Lâm. Và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long thì lăm lăm tay máy chụp lia lịa…

Tuần trăng mật, Thùy Lâm muốn đi tới một nơi xa hơn, nhưng vì sức khỏe dạo này không tốt nên đã chọn Thái Lan - nơi mà chị cho rằng con người có tính cách gần giống với người Việt Nam, món ăn cũng thích hợp… để nghỉ dưỡng.

Kỷ niệm đáng nhớ với đôi vợ chồng trẻ là một lần shopping, Thùy Lâm rất thích thú trước những tấm thảm độc đáo và quyết định mua về để trang trí cho tổ ấm của mình. Mua rồi mới thấy nó nặng và cồng kềnh quá, với một đống thảm to đùng, phải mất hai tiếng mới vẫy được taxi.

Ở Thái Lan, chắc người ta không nhận ra Thùy Lâm là hoa hậu! Khi được hỏi theo chồng có bỏ “cuộc chơi” với nghệ thuật, Thùy Lâm không ngần ngại cho biết, chị xác định gia đình luôn là hàng đầu.

Thùy Lâm sẽ không từ bỏ niềm yêu thích, có thể sẽ vẫn đi hát, tham gia hoạt động xã hội, làm MC, đóng phim…, nhưng với điều kiện, những công việc đó không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. May mắn là chị được cả chồng và gia đình chồng luôn ủng hộ.

Trong các chương trình chị tham gia, dù ở vai trò ca sĩ hay MC, chồng luôn là khán giả “trung thành”. Nhưng đôi khi, vị khán giả đặc biệt này cũng trở thành… khán giả bất đắc dĩ vì liên tục phải ngồi dưới để chờ nàng, nhất là thời gian Thùy Lâm dẫn chương trình Bài hát Việt 2009.

Thùy Lâm đã nhận được nhiều lời mời đóng phim, cả phim truyền hình và phim nhựa, nhưng trước mắt chị vẫn phải dành thời gian để tập thích nghi với cuộc sống mới. Kế hoạch trong tương lai gần của Thùy Lâm là học Anh văn và sau đó là học quản trị kinh doanh để phụ giúp chồng trong công việc.

Năm nay Thùy Lâm sẽ đón Tết cùng gia đình chồng. Một thời gian sau, vợ chồng chị sẽ ra ở riêng. Ngôi nhà mới sắp xây xong. Vợ chồng Thùy Lâm thuận theo tự nhiên và luôn sẵn sàng khi tin vui về một “baby” đến.

Mong rằng, trong năm mới Canh Dần, đôi tân lang tân nương này sẽ có nhiều niềm vui./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục