Họa sỹ truyện tranh Moebius qua đời ở tuổi 73

Họa sỹ Jean Henri Gaston Giraud hay còn được biết tới với bút danh nổi tiếng Moebius, đã qua đời ở tuổi 73 sau một cơn bạo bệnh.
Một trong những họa sỹ châu Âu có ảnh hưởng lớn nhất tới làng truyện tranh thế giới, ông Jean Henri Gaston Giraud, hay còn được biết tới nhiều hơn với bút danh nổi tiếng Moebius, đã qua đời ở tuổi 73 sau một cơn bạo bệnh.

Những lời tri ân và thương tiếc từ khắp nơi đã dành cho Giraud, khi ông được coi là một trong những người sáng tạo và để lại nhiều dấu ấn nhất trong lĩnh vực của mình.

Trả lời hãng tin AFP, ông Gilles Ratier, người đứng đầu Hiệp hội phê bình truyện tranh Pháp cho biết: “Tất cả mọi người trong giới truyện tranh đều bị sốc và vô cùng đau buồn vì sự ra đi của ông, dù ai cũng biết ông ấy bị ốm rất nặng.”

Xuất phát điểm là người chuyên vẽ những câu chuyện về cao bồi, tác phẩm đầu tiên của Giraud được xuất bản vào năm 1957. Phải mất 6 năm, thành công mới thực sự đến với ông khi Giraud tạo nên nhân vật nổi tiếng là Trung úy Blueberry, người được coi như một trong những nhân vật biểu tượng của lịch sử truyện tranh Pháp.

Kể từ sau đó, Giraud đã sử dụng bút danh Moebius cho các tác phẩm khoa học viễn tưởng hay tạp chí mà ông tham gia. Ngoài cái tên trên, ông còn dùng nhiều bút danh khác như Gir, Giraud hay Moeb.

Tuy nhiên, ông đã khẳng định rằng mình ở một đẳng cấp khác khi sử dụng cái tên Moebius.

Trả lời phỏng vấn hãng AFP năm 2010, Giraud tiết lộ: “Khi tôi hóa thân vào Moebius, có cảm giác như tôi bị thôi miên và cố gắng thoát khỏi cái tôi của chính mình.”

Năm 2007, một bức họa do ông vẽ thậm chí đã được trả giá 58.242 euro (76.433 USD) tại một buổi đấu giá.

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Giraud nổi danh với những loạt truyện được hâm mộ như “Blueberry,” “Arzach” hay “The Incal”...

Không chỉ dừng lại ở nước Pháp, Giraud còn chinh phục được độc giả toàn cầu và từng hợp tác với huyền thoại truyện tranh Mỹ Stan Lee để tạo ra nhân vật Silver Surfer trong loạt truyện "Marvel."

Ngoài ra, người đàn ông Pháp này còn từng giúp đỡ bậc thầy làng manga Nhật Bản Jiro Taniguchi để kể câu chuyện về Icarus.

Bên cạnh thế giới truyện tranh, những nét vẽ của Giraud còn đóng góp rất nhiều cho Hollywood, khi ông là họa sỹ phác thảo ý tưởng kịch bản của những bộ phim giả tưởng rất nổi tiếng về người ngoài hành tinh trong “Alien” hay thế giới ảo của tập phim “Tron” đầu tiên.

Khi trả lời về lý do tham gia nhiều công việc, ông đã tuyên bố rằng: “Tham vọng của tôi rất lớn, tôi muốn được tỏa sáng khiến mọi người trong giới truyện tranh đều phải nể phục.”

Nhiều đồng nghiệp của ông đã tỏ ý chia buồn sâu sắc trước tin Giraud đột ngột qua đời.

Nhà văn người Brazil Coelho, từng có tác phẩm ăn khách “The Alchemist” do Moebius phác họa, đã viết trên Twitter: “Moebius vĩ đại đã ra đi, song những tác phẩm của ông để lại sẽ còn sống mãi.”

Trong khi đó, ông Benoit Mouchart - giám đốc nghệ thuật của Liên hoan Truyện tranh Quốc tế tại Pháp tuyên bố: “Nước Pháp vừa mất đi một nghệ sĩ vĩ đại, người mà tại Italy, Nhật Bản hay Mỹ đều là một siêu sao có ảnh hưởng lớn tới thế giới truyện tranh.”

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Frederic Mitterrand thì khẳng định nước Pháp đã mất đi tới tận hai nghệ sỹ xuất chúng, ám chỉ tới Giraud và bút danh Moebius./.

L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục