Hưng Yên: Bắt quả tang một xe chở gần 4 tạ lợn chết thối

Các lực lượng chức năng huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) đã bắt quả tang một xe đang vận chuyển gần 400kg lợn chết đã bị phân hủy mang về chế biến tại một lò mổ ở thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa.
Hưng Yên: Bắt quả tang một xe chở gần 4 tạ lợn chết thối ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 5/2, các lực lượng chức năng huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) đã bắt quả tang một xe đang vận chuyển gần 400kg lợn chết đã bị phân hủy mang về chế biến tại một lò mổ ở thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa.

Toàn bộ số lợn chết bị bắt giữ là của chủ lò mổ Đào Văn Tuyên ở thôn Lỗ Xá, gồm sáu con mỗi con có trọng lượng khoảng 50 đến hơn 60k, tong đó có năm con đã được mổ sơ qua, thịt đã bị chuyển màu đỏ thâm, bốc mùi hôi thối và đang có hiện tượng phân hủy.

Chủ hàng Đào Văn Tuyên khai nhận số lợn này được thu mua từ các huyện Yên Mỹ và Khoái Châu về để chế biến, sau đó sẽ tiêu thụ ra thị trường.

Ban chỉ đạo liên ngành 389 về phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại huyện Mỹ Hào đã lập biên bản và xử phạt Đào Văn Tuyên 5 triệu đồng cùng với toàn bộ chi phí tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Theo dư luận nhân dân xã Nhân Hòa, từ nhiều năm qua trên địa bàn thôn Lỗ Xá có không ít chủ lò mổ thường xuyên thu gom lợn ốm, lợn chết từ khắp nơi về chế biến, đóng gói rồi mang đi tiêu thụ cho các nhà hàng, quán ăn ở thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận...

Tuy nhiên các lò mổ rất khó bị phát hiện vì các hoạt động mua bán thường diễn ra lén lút với nhiều thủ đoạn tinh vi, việc chế biến thường diễn ra vào ban đêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Với một niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao, người dân Cà Mau tin tưởng rằng, những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Những cánh đào nở sớm báo hiệu mùa Xuân đang đến rất gần. (Ảnh minh họa: Hoa Mai/TTXVN)

Phú Thọ: Người trồng hoa tất bật vào vụ Tết

Tại Phú Thọ, không khí lao động đang nhộn nhịp hơn, trên các vườn hoa, cánh đồng, bà con nông dân tất bật chăm sóc, căn chỉnh từng công đoạn cuối cùng, với mong muốn mùa vụ Tết "được mùa, được giá."