Real Madrid đã không thể phá dớp trên đất Đức khi để thua Dortmund 1-2 ởlượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, huấn luyện viên JoseMourinho vẫn tỏ ra "kiêu căng" khi cho rằng thất bại này cũng chẳng có gì gọi làthảm họa. Mourinho bày tỏ sau thất bại trước Dortmund: “Chúng tôi đã thua trận nhưngđó không quá bi thảm. Nghiêm túc mà nói, chúng tôi rơi vào bảng đấu khó. Kết quảkhông làm tôi hài lòng nhưng chúng tôi vẫn đang đứng thứ 2 của bảng đấu. "Chúng tôi hiện có 6 điểm và còn 2 trận đấu trên sân nhà thế nên việcgiành điểm số để vào vòng 16 đội nằm trong tầm tay của chúng tôi," vị chiến lượcgia lạc quan. "Trận đấu vừa qua quả thật có nhiều áp lực. Áp lực từ lịch sử đãkhiến chúng tôi phần nào mất đi chính mình." [Đêm địa chấn: Real, Arsenal, Man City, Milan đều thua] "Dortmund là một đối thủ khó chơi, đặc biệt là khi họ được thi đấu trênsân nhà Signal Iduna Park. Tôi đã nói với các học trò của mình rằng, chúng tôihoàn toàn có thể phải đón nhận bàn thua trong những tình huống phản công củaDortmund và điều đó đã trở thành hiện thực." [Kết quả Champions League: Nhiều bất ngờ khó tin] Ở trận đấu này, tiền đạo Ba Lan Robert Lewandowski mở tỷ số cho đội chủnhà ở phút 36 sau đường chuyền bất cẩn của Pepe. Chỉ hai phút sau, CristianoRonaldo đã thực hiện cú lốp bóng từ ngoài vòng cấm để san bằng cách biệt. Nhưngsang tới hiệp 2, sai lầm thủ môn Iker Casillas đã tạo điều kiện cho MarcelSchmelzer ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.
Mourinho vực học trò đừng dậy. (Nguồn: Getty Images)
Kết quả này đã đưa Dortmund lên dẫn đầu bảng D với 7 điểm, hơn Real Madrid1 điểm. Trong khi đó, Man City đã tụt hẳn lại phía sau chỉ với 1 điểm khi thảmbại 1-3 trên sân của Ajax, và chỉ có điều thần kỳ mới có thể vượt qua được vòngbảng. Ở lượt trận tới, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ trở về sân nhà Bernabeuđón tiếp Dortmund, trong khi Man City sẽ táo ngộ Ajax tại Etihad./.
Lâm Anh (Vietnam+)