Kết thúc thi môn lịch sử, “phao” rải dọc trường thi

Tài liệu đủ kích cỡ, từ to bằng bàn tay đến những “ruột mèo” có bề ngang chỉ một đốt ngón tay rải khắp trong ngoài trường thi.
Tài liệu đủ kích cỡ, từ to bằng bàn tay đến những “ruột mèo” có bề ngang chỉ một đốt ngón tay rải khắp trong ngoài trường thi, đặc biệt ở khu vực cổng trường là điểm chung của cả Hà Nội khi kết thúc buổi thi môn lịch sử chiều nay, ngày 3/6. Là môn học thuộc nhiều nên trong buổi thi chiều nay, rất nhiều thí sinh đã chuẩn bị tài liệu mang vào phòng thi với hy vọng có thể quay cóp khi không làm được bài. Tuy nhiên, đa số các em cho biết, giám thị coi thi khá chặt nên không sử dụng được. Thí sinh hăm hở chuẩn bị… “phao” Tại trường Trung học phổ thông Thanh Oai B, huyện Thanh Oai, Hà Nội, nơi được coi là một trong những “điểm nóng” trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Hà Nội, rất nhiều thí sinh chuẩn bị tài liệu để mang vào phòng thi. Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+ tại điểm trường này, trước giờ thi môn sử một tiếng đồng hồ, nhiều thí sinh tập trung phía trước cổng, cầm trên tay những bộ tài liệu đã được photo, gấp lại có thể nhỏ như hai đầu ngón tay. Một thí sinh nam cho hay: “Một ngày mà thi cả hai môn học thuộc thì em không thể học được. Cứ cầm tài liệu vào cho chắc”. Càng sát giờ vào thi, chủ đề “phao” càng trở nên rôm rả hơn trước cổng trường. Thí sinh rỉ tai nhau những kỹ nghệ giấu, nhồi “phao” [buộc “phao” thành dải rồi quấn quanh hông ngay dưới dải thắt lưng] và cách quay làm sao khiến giám thị không bắt. 90 phút sau, kết thúc giờ thi, khi các thí sinh ùa ra khỏi cổng trường cũng là lúc “phao” thi được “xả” đầy những khu vực xung quanh. Chỉ trong khoảng 10 phút, con đường chạy qua trước cổng trường đã ngập đầy “phao” thi. “Phao” vắt vẻo trên những bụi cây, “phao” lềnh bềnh trên mặt nước, “phao” rải rác dọc con đường liên xã dẫn ra tỉnh lộ 22. Khu vực trường Trung học phổ thông Yên Viên, huyện Gia Lâm, tình hình cũng tương tự. Gặp chúng tôi trước buổi thi 15 phút, một nữ sinh trường này hồ hởi khoe chi chít những "hình xăm" các dữ kiện lịch sử quanh hai cánh tay mà em tỉ mẩn chuẩn bị suốt buổi trưa. 16 giờ 10 phút, chỉ vài phút sau khi tiếng trống hết giờ vang lên, theo chân hàng trăm học sinh rời khỏi trường là vương vãi rất nhiều “phao” thi. So với các huyện ngoại thành, khu vực nội thành của Hà Nội tuy không khí “phao” thi trầm lắng hơn nhưng hình ảnh những tài liệu “ruột mèo” cũng nhan nhản ở các cổng trường. Tuy được một cán bộ hội đồng thi nhắc đi nhắc lại trên loa nhiều lần về việc không được vứt giấy, rác bừa bãi, “phao” thi vẫn rải dọc con đường phía trước cổng trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Một cụ ông đi tập thể dục nhìn những mẩu giấy con con thí sinh vứt lại lắc đầu ngao ngán. Ở khu vực trường Trung học phổ thông Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, tình hình cũng tương tự. Các loại tài liệu giăng đầy các gốc cây, nổi lềnh bềnh trên rãnh nước trước cổng trường.
Không thể sử dụng tài liệu trong phòng thi
Mặc dù chuẩn bị tài liệu khá kỹ càng nhưng không sử dụng được trong phòng thi vì giám thị coi chặt là nhận xét của hầu hết các thí sinh. Vừa bước ra khỏi cổng trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, một thí sinh nữ đã mở ngay tài liệu ra xem lại và than thở với cô bạn đi bên cạnh: “Photo rõ thế này mà không “xài” được vì giám thị “hắc” quá.” Tương tự, tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, các thí sinh cũng cho biết hầu như không học sinh nào sử dụng được tài liệu. Nam, học sinh trường Nguyễn Tất Thành chia sẻ: “Phòng em không ai quay cóp được nhưng đề thi tương đối dễ và không quá dài nên mọi người đều làm được.” Đứng cạnh Nam, em Lê Minh Hùng vừa cất tập “ruột mèo” vào cặp vừa phân trần: “Không theo ban C nên dù đã học bài em vẫn mang “phao” vào cho yên tâm. Nhiều bạn trong phòng cũng có “phao”, nhưng giám thị coi chặt quá nên không “ho he” được gì.” Giám thị coi thi nghiêm túc cũng là nhận xét của các thí sinh điểm thi trường Trung học phổ thông Yên Viên. Tuy chuẩn bị tài liệu nhưng kết thúc giờ thi, khi được hỏi, nhiều thí sinh tỏ vẻ chán ngán vì có tài liệu nhưng không chép được. Em Vân, học sinh lớp 12A12, một trong những thí sinh ra khỏi trường thi đầu tiên cho hay, đề thi môn lịch sử năm nay không dài lắm và vừa tầm học sinh. Tình trạng mang tài liệu vào phòng thi khá phổ biến nhưng rất hiếm thí sinh thực hiện trót lọt "âm mưu”. "Thầy cô coi thi rất chặt chẽ nên nhiều bạn trong phòng chỉ ngậm ngùi mang tài liệu vào rồi... lại mang ra," Vân cho hay.
 62 thí sinh bị đình chỉ thi

Theo báo cao nhanh của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc hai ngày thi, đã có 62 thí sinh vi phạm quy chế, bị xử lý đình chỉ thi.

Tổng số thí sinh bỏ thi sau bốn môn thi là trên 5.200 em, trong đó có 35 thí sinh đến muộn, 52 em bị tai nạn giao thông và 540 thí sinh bị ốm không thể dự thi.

Sau hai ngày thi, chưa có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.
Nhóm PV/Vietnam+

Tin cùng chuyên mục