Không khí ngày Lễ tình nhân tràn ngập phố phường

Ngày 14/2 - ngày Lễ Valentine, không khí của tình yêu ngập tràn Hà Nội, những tuyến phố ở Thủ đô dường như rộn ràng, náo nức hơn.
Ngày 14/2 - ngày Lễ Valentine, không khí của tình yêu ngập tràn Hà Nội. Những tuyến phố ở Thủ đô thường nhật đã tấp nập, ồn ào nay lại càng rộn ràng, náo nức hơn trong tiếng cười nói của các nam thanh, nữ tú.

Đường Xuân Thủy, ngay phía trước cổng các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Sư phạm Hà Nội..., ngày này trở thành “phố hoa” của những đôi tình nhân trẻ tuổi khi có tới hàng chục điểm bán hoa tươi đồng loạt xuất hiện “ngắn hạn.” Chủ của các cửa hàng hoa cũng chủ yếu là sinh viên.

Vừa tất bật chọn hoa, cắt tỉa, rồi thoăn thoắt bó hoa như những người bán hoa tươi chuyên nghiệp, Ngọc Trang - sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Sư phạm Hà Nội hồ hởi khoe: “Chúng em đã bày bán hoa như thế này nhiều lần rồi. Hàng năm cứ đến các ngày như 8/3, 20/10, 20/11 hay 14/2 đều cùng nhau mua hoa bán, nên cũng khá rành các cách bó hoa thế nào cho đẹp nhất để hút khách.” Rồi cô bạn có đôi má núm đồng tiền khá xinh chia sẻ, cứ vào những dịp lễ Tết - nhất là vào ngày Lễ tình yêu, thì Trang và các bạn phải đến tận vườn hồng ở Thanh Trì, Từ Liêm đặt hoa hồng từ trước, mới có đủ hàng để bán.

Đúng như lời kể của cô sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mùa Valentine 2012 này, hoa hồng tiếp tục là món quà ý nghĩa nhất, giúp những đôi tình nhân gửi cho nhau thông điệp tình yêu. Nếu một số bạn trẻ thể hiện tình cảm sâu đậm, chân thành và ngọt ngào bằng những đóa hồng tươi thắm được lồng giản đơn trong giấy bóng kính, thì ngược lại, không ít người khá cầu kỳ trong việc chọn lựa hoa tươi.

“Lời trái tim muốn nói” của họ thường là những bông hồng được bó công phu trong những tấm giấy gói rực rỡ màu sắc với mức giá cao “ngất ngưởng”, dao động từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng/bó, bày bán tại các shop hoa tươi tại phố Kim Liên, Tôn Đức Thắng, Kim Mã, Núi Trúc.

“Từ sáng đến giờ chạy mấy phố mới mua được bó hoa hồng đẹp và ý nghĩa để tặng bạn gái nhân ngày Lễ tình yêu” - anh Nguyễn Văn Thắng, một người mua hoa tại cửa hàng hoa tươi phố Kim Liên cho biết. Còn chị Thu, chủ cửa hàng hoa này chỉ nhỏ nhẹ: Cửa hàng của chị bán toàn hoa hồng Đà Lạt, chất lượng hoa cao và cách gói nghệ thuật đẹp mắt. Do phí vận chuyển cao, nên giá bán ra buộc phải tăng theo, tuy nhiên tiền nào của đấy. "Hai ngày nay khách đến cửa hàng mua hoa rất đông, tăng từ 40 - 50% so với những ngày trước. Thậm chí, nhiều người còn cẩn thận đặt hàng cách đây vài ba ngày để tối nay đến nhận hoa” - Chị Thu nói.

Valentine với những người đang yêu là "đóa hoa hồng đẹp cùng bữa tối dưới ánh nến lung linh, rồi đưa nhau đi xem bộ phim lãng mạn" là sự lựa chọn hoàn hảo, thì với những người mà tình yêu đang ở mức độ “ngấp nghé”, lại có những cách bày tỏ dễ thương. Nguyễn Văn Long - một anh chàng vừa vấp vào cơn “say nắng” đang loay hoay tại shop quà tặng Cây Thông trên đường Đê La Thành để chọn “Một hộp sôcôla Bỉ Callea-baut có hình chú gấu bông đáng yêu cầm trên tay tấm thiệp chúc mừng Valentine, cộng thêm một cô Thỏ bông to bằng người thật, nhập ngoại, lông mềm và mịn là món quà ý nghĩa cho ngày này.

Nếu ngày Lễ tình nhân của những người trẻ đang yêu, chớm yêu thể hiện qua những nụ hôn ngọt ngào, câu nói yêu thương lãng mạn, thì ở các đôi vợ chồng Hà thành, sự quan tâm dành cho nhau là những món quà nho nhỏ như chiếc cà vạt, khăn quàng cổ, hay chiếc thắt lưng da, áo sơmi..., kèm một bữa tối ấm áp cùng gia đình lại là sự lựa chọn số một.

Nhận xét về các mặt hàng được ưa chuộng trong mùa Valentine 2012, chị Thanh Hà - chủ một shop quà tặng ở phố Trung Tự nói, ngoài sôcôla, thì các loại thú bông đôi ngồi trong giỏ xách có giá trung bình 140.000 đồng/giỏ được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Nhưng đáng chú ý, năm nay một số cặp tình nhân khá "bạo" tay khi chọn lựa các mặt hàng đắt tiền. Điển hình là loại gấu “Me to you” nhập ngoại có giá 200.000 đồng đến trên 2,2 triệu đồng/con, tiêu thụ khá mạnh. Chị Bích Lan, chủ một shop quà tặng ở phố Bạch Mai cũng tiết lộ, sức mua mùa Valentine năm nay khá cao, tăng tới 20-30% so với năm ngoái. Ví dụ như thiếp Valentine nhập từ Hàn Quốc, dù cửa hàng đã tăng lượng thiếp song đến sáng nay đã hết hàng.

Thị trường quà Lễ Valentine ở Bạc Liêu năm nay mở sớm và sôi động hơn nhiều, sức mua cũng tăng nhiều làm cho không khí ngày Lễ càng thêm nhộn nhịp. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ những ngày đầu tháng 2, các quầy, cửa hàng bán quà lưu niệm, quà tặng lễ tình nhân bày bán, trang trí nhiều mặt hàng. Các chủ cửa hàng cho biết, quà tặng Valentine năm nay đa dạng chủng loại, mẫu mã, giá cả cũng vừa với túi tiền, nên sức bán tăng mạnh.

Ngoài loại quà tặng cặp đôi thể hiện sự lãng mạn gồm các mặt hàng như: dầu gội, sữa tắm, dầu thơm có giá từ vài chục đến 500.000 đồng (tùy loại), thì các loại quà như thú nhồi bông hình trái tim đủ màu sắc giá từ 200.000-300.000 đồng; các loại tách được lồng ghép đôi hình trái tim giá từ 45.000 - 65.000 đồng/cặp (tùy loại); kẹo sôcôla giá từ 45.000-120.000 đồng/hộp… Cùng với đó, các cửa hàng hoa tươi cũng giới thiệu nhiều mẫu hoa tặng đẹp, hấp dẫn, có giá trung bình từ 80.000-250.000 đồng/giỏ. Đặc biệt, dịch vụ nhận đặt tặng quà qua trung gian, mang tặng đến tận nhà đang thu hút khách hàng.

Theo những người kinh doanh hoa tươi, thị trường hoa tươi có dấu hiệu tăng, hiện giá hoa hồng trung bình từ 8.000- 10.000 đồng/nhánh. Cũng với các quầy bán quà lưu niệm trên địa bàn, năm nay hệ thống siêu thị, các cửa hàng bán lẻ tự chọn cũng đưa ra nhiều mặt hàng mới, lạ, hấp dẫn giới trẻ. Siêu thị Vinatex Bạc Liêu giới thiệu hơn 200 mặt hàng phục vụ lễ tình nhân. Ngoài giá cả, đa dạng mẫu mã, màu sắc thì siêu thị này còn đưa ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đối với các đôi tình nhân mua quà trị giá trên 300.000 đồng sẽ được tặng thêm 1 phần quà. Ngoài thị trường quà tặng, các cấp Đoàn thanh niên, các trường học có nhiều hoạt động cho ngày lễ tình nhân như, tổ chức đêm văn nghệ, giao lưu, các trò chơi dân gian, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho giới trẻ đến vui chơi nhân dịp Lễ tình yêu.

Cũng như nhiều tỉnh, thành phố lớn trong cả nước, những ngày này thành phố Pleiku (Gia Lai) ngập tràn trong sắc hoa và “hương vị” của tình yêu. Ngày Valentine là dịp để các bạn trẻ, những đôi bạn đang yêu nhau thể hiện tình cảm của mình nên tại các cửa hàng lưu niệm, các con đường đều chuẩn bị những mặt hàng thật xinh xắn và mang thật nhiều ý nghĩa của tình yêu đôi lứa.

Từ Trung tâm Thương mại Pleiku đến các siêu thị, nhà sách và các shop kinh doanh quà lưu niệm đều nhộn nhịp trong không khí của ngày lễ Tình nhân. Dọc theo các con đường lớn ở trung tâm thành phố như Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Hùng Vương... đều được trang trí sinh động, lãng mạn, bắt mắt để thu hút khách hàng, nhất là giới trẻ. So với mùa Valentine năm trước thì năm nay các bạn trẻ có xu hướng chọn những món quà đơn giản như móc chìa khóa, gối đôi, hoặc những đồ trang sức theo cặp có đính sẵn chữ, vì các mặt hàng này vừa đẹp mắt, độc đáo, giá cả lại hợp lý. Ngoài ra, dịch vụ nhận làm bánh, kẹo sôcola theo yêu cầu của khách hàng cũng được đông đảo các bản trẻ tìm đến để gửi những lời yêu thương ngọt ngào nhất.

So với năm trước, năm nay giá cả có tăng cao hơn, từ 15-20%. Cụ thể, giá các mặt hàng như nhẫn cặp, dây chuyền cặp, ly cặp… đều có giá từ 60.000-100.000 đồng (tăng 10.000-20.000 đồng); socola tự làm bằng tay dao dộng từ 60.000-200.000 đồng/hộp (tăng từ 20.000-40.000 đồng)… Nhằm phục vụ tốt nhất cho sự lựa chọn của nhiều người trong ngày Valentine, nhiều chủ cửa hàng còn nhập về các mặt hàng có mẫu mã đẹp và chất lượng để khách hàng dễ dàng lựa chọn và đặt kiểu dáng (khắc tên, hình ảnh) có ý nghĩa. Kèm với đó là những chiếc hộp quà hình trái tim xinh xắn cũng thu hút đông đảo bản trẻ đặt mua dù giá có tăng cao hơn so với các năm.

Bên cạnh các loại hình quà tặng phong phú về chủng loại và giá cả trên thì các loại hoa trong đó hoa hồng là món quà không thể thiếu cho các cặp đôi trong ngày Lễ tình yêu 14/2. Vì vậy, giá hoa hồng trong những ngày này tăng từ 5-6 lần so với giá thường ngày, có nhiều loại hoa hồng giá 20.000 đồng/cành. Ngoài các loại hoa thật, năm nay thị trường đã xuất hiện mặt hàng hoa giấy được gấp xếp rất tỉ mỉ với đủ màu sắc rực rỡ thu hút rất đông khách hàng đặt mua.

Một Valentine đã đến. Giữa không khí se lạnh của Phố Núi Pleiku, những đôi bạn trẻ tay trong tay sánh bước trên các cung đường ngập tràn sắc hoa và nồng nàn “hương vị tình yêu.” Tất cả như đang chào đón phút giây nồng nàn nhất của “Lễ hội tình yêu” 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục