"Không tạo bầu không khí sợ hãi sau vụ mất tích máy bay"

Thủ tướng Australia kêu gọi người dân đi nước ngoài bằng máy bay, bất chấp giả thiết khủng bố là nguyên nhân khiến máy bay của Malaysia Airlies bị mất tích.
"Không tạo bầu không khí sợ hãi sau vụ mất tích máy bay" ảnh 1Các phóng viên chờ tin tức tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Ảnh: Chí Giáp/Vietnam+)

Sáng 10/3, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã lên tiếng kêu gọi người dân nước này tiếp tục các kế hoạch đi ra nước ngoài bằng đường hàng không, bất chấp có giả thiết rằng khủng bố là nguyên nhân khiến chiếc máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích.

Phát biểu trước các phóng viên tại Sydney, ông Abbott nói: “Người dân Australia không dễ sợ hãi. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Điều tôi muốn làm là khuyến khích mọi người di chuyển, du lịch."

Nhận định về khả năng có mối liên hệ giữa khủng bố với nguyên nhân máy bay của Malaysia Airlines mất tích, ông Abbott nhấn mạnh “chúng ta không nên vội vã đưa ra các kết luận,” đồng thời cho biết không muốn tạo ra một “bầu không khí sợ hãi.”

Có sáu công dân Australia được xác định có mặt trên chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines.

Trong tối 9/3 và sáng 10/3, Australia đã điều động hai máy bay tuần tra quân sự tầm xa P-3C từ căn cứ Darwin bay tới tỉnh Penang của Malaysia để hỗ trợ việc tìm kiếm máy bay mất tích.

Mỗi máy bay P-3C của Không quân Hoàng gia Australia mang theo phi hành đoàn gồm 18 người.

Với các thiết bị dò tìm bằng sóng âm, radar và định vị tối tân, máy bay P-3C được kỳ vọng có khả năng phát hiện “hộp đen” của chiếc Boeing 777 mất tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục