Tay vợt thứ ba thế giới người Bỉ Kim Clijsters và huấn luyện viên giàu kinhnghiệm Wim Fissette của cô đã chính thức nói lời chia tay sau nhiều năm gắn bó.
Cuộc chia tay này có nguyên nhân từ việc huấn luyện viên kỳ cựu của Carl Maestham gia vào êkíp huấn luyện từ tháng 6/2011 và làm cho Wim Fissette không hàilòng.
Trong tuyên bố được đưa ra vào ngày 23/9, huấn luyện viên Wim Fissette chobiết: “Kim và tôi đã có một thời gian dài gắn bó và đã đạt được rất nhiều thànhcông, với 3 chức vô địch giải Grand Slam và đoạt ngôi vị số một thế giới trongbảng xếp hạng WTA. Việc Carl Maes đến từ giữa năm nay đã tạo ra động lực mới choêkíp, tuy nhiên, việc hòa nhập diễn ra khó khăn hơn những gì mà tôi nghĩ;.Tôicảm thấy không được thoải mái trong vai trò hiện tại và do vậy, tôi muốn lựachọn cho mình một con đường riêng."
Về phần mình, cây vợt nổi tiếng nhất nước Bỉ đã tuyên bố lấy làm tiếc trướcquyết định ra đi của vị huấn luyện viên lâu năm của mình và cho biết: “Việc Winra đi là điều đáng tiếc. Tôi xin gửi lời cám ơn ông về sự hợp tác tốt đẹp màchúng tôi đã có và tôi mong muốn ông sẽ gặt hái được nhiều thành công.”
Kim cũng khẳng đinh: “Tôi là người có nhiều nghị lực. Tôi đang bắt đầu chuẩnbị cho mùa giải mới và tôi sẽ theo đuổi sự nghiệp của mình cùng với Sam vàCarl.”
Như vậy, người thế chỗ cho huấn luyện viên Wim Fissette không ai khác chínhlà Carl Maes cùng với người trợ lý của mình Sam Verslegers./.
Đăng Khoa (Vietnam+)