Lấy tiền tiết kiệm mua PS4 tặng máy báo cháy cho người nghèo

Sau khi nghe bản tin về một vụ cháy ở gần nơi sinh sống, cậu bé 9 tuổi đã lấy tiền tiết kiệm mua máy PS4 để mua máy báo cháy cho các gia đình nghèo.
Lấy tiền tiết kiệm mua PS4 tặng máy báo cháy cho người nghèo ảnh 1Hector Montoya, 9 tuổi, đã quyên góp số tiền dành dụm của mình để mua 100 máy báo cháy. (Ảnh: CBS News)
Một cậu bé ở Texas, Mỹ đã dành 300 USD tiền tiết kiệm của mình để mua máy báo cháy cho những gia đình còn thiếu sau khi xem bản tin thời sự về một vụ cháy ở thị trấn gần nơi cậu bé đang sống.
Vụ cháy xảy ra vào sáng sớm ngày 24/1 đã cướp đi sinh mạng của Elvia Arriola, 36 tuổi, và đứa con gái 6 tuổi, Gabriela Segoviano. Nguyên nhân của vụ cháy được cho là từ việc quên không tắt máy sưởi trong nhà.
Cậu bé Hector Montoya vốn dĩ muốn tích góp tiền để mua cho mình một máy chơi game Play Station 4 (PS4). "Nhưng cháu nghĩ việc cứu sống một ai đó là việc quan trọng hơn," cậu bé 9 tuổi chia sẻ.
Hector, với sự trợ giúp của Đội Phòng cháy chữa cháy Grand Prairie, đã dùng số tiền 300 USD để mua gần 100 máy báo cháy nhằm lắp đặt cho các gia đình người cao tuổi và những người thiếu thốn.
Cùng với Hector và đội phòng cháy chữa cháy, những người dân sống trong khu vực Dallas - Forth Worth cũng đã tham gia giúp đỡ lắp đặt các máy báo cháy tại các gia đình.
Lấy tiền tiết kiệm mua PS4 tặng máy báo cháy cho người nghèo ảnh 2Những gì còn sót lại sau vụ hỏa hoạn. (Ảnh: CBS News)

Những người lính cứu hỏa đã rất ấn tượng với việc làm của Hector. "Có thể sẵn sàng giúp đỡ người khác từ khi còn nhỏ với tấm lòng nhân đạo như vậy, Hector thực sự đã được giáo dục rất tốt," Brandon Jones thuộc Đội Phòng cháy Grand Prairie chia sẻ.

Mẹ của Hector, bà Monty Montoya, cảm thấy hết sức tự hào về con trai mình. "Hector làm việc gì cũng rất hết mình. Khi nó đã muốn làm việc gì, nó sẽ làm việc ấy cho bằng được."
Đối với Hector, việc làm nhân đạo của cậu đã khiến cậu phải bắt đầu lại từ đầu với khoản tiết kiệm để mua máy PS4 của mình.
 Thật may mắn, tấm lòng của Hector đã được cộng đồng biết đến và ủng hộ. Hai thanh niên địa phương, Ashton và Peyton Harder, đã góp chút tiền để giúp Hector mua máy trò chơi.
"Chúng tôi nghĩ cậu bé xứng đáng có được một cái gì đó đặc biệt," Ashton Harder, 19 tuổi, chia sẻ.
Ngoài ra, hai anh em nhà Harder cũng đóng góp thêm 150 USD vào khoản tiền Hector đã đóng góp để mua thêm máy báo cháy và tiếp tục công việc từ thiện này./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục