Lễ tiễn cán bộ bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường sang Nam Sudan

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình chúc các cán bộ, nhân viên đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ.
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chụp ảnh chung trước khi lên máy bay sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chụp ảnh chung trước khi lên máy bay sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 19/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tiễn cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan (đợt một).

Tham dự Lễ tiễn có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và người thân của các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình cho biết lên đường đợt một có 28 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2, trong đó có hai nữ. Thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình chúc các cán bộ, nhân viên Bệnh viện lên đường mạnh khỏe, gìn giữ sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ để trở về nước sau một năm công tác.

“Tôi mong muốn vào thời điểm này năm sau sẽ được đón các đồng chí như sắp tới đây chúng ta đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trở về nước tại sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Các đồng chí hãy yên tâm lên đường công tác, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị luôn quan tâm theo dõi và tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ," Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh.

Ông Bình cũng yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, các cơ quan chức năng liên quan thường xuyên nắm tình hình, báo cáo kịp thời những vấn đề cần chỉ đạo đối với các cán bộ, nhân viên công tác tại Phái bộ; đồng thời quan tâm đến chế độ chính sách, nhất là chính sách hậu phương quân đội để các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 nói riêng và lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nói chung yên tâm công tác.

Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện đi làm nhiệm vụ xa gia đình, xa Tổ quốc, vì vậy Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình mong gia đình, người thân luôn cổ vũ, động viên và là hậu phương vững chắc để các cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình chúc các cán bộ, nhân viên Bệnh viện lên đường may mắn, gặt hái được nhiều thành công.

[Chia tay cán bộ bệnh viện dã chiến lên đường đi Nam Sudan]

Trong dịp này, Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phương tiện vận chuyển quân nhân và thiết bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan bằng việc cử một trong những loại máy bay vận tải quân sự lớn nhất của mình là C-17A Globemaster III. Máy bay C17 của Quân đội Australia cũng sẽ đón đoàn sỹ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam và các thành viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trở về Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ tiễn cán bộ bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường sang Nam Sudan ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trên máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân hoàng gia Australia lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong sáng 19/11, chuyến C17 đầu tiên đã cất cánh với chặng bay khoảng 12 giờ (có chặng dừng tại đảo Seyshelles, phía Đông châu Phi) để sang Nam Sudan. Chuyến thứ hai dự định cất cánh vào 26/11/2019. Tổng cộng hai chuyến bay C17 sẽ chuyên chở toàn bộ 63 cán bộ và khoảng 60 tấn hàng hóa của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan và đón 63 cán bộ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 về Việt Nam.

Máy bay vận tải quân sự C-17A là một trong những loại máy bay vận tải lớn nhất thế giới. Máy bay được thiết kế để tổ bay, tổ bốc dỡ hàng và tổ kỹ thuật có thể vận hành dễ dàng. Máy bay có hệ thống hiển thị và hệ thống điều khiển tối tân dành cho phi công. Sàn máy bay có cấu hình linh hoạt để tăng tốc độ đóng hàng, có các bảng điều khiển và hệ thống máy tính hỗ trợ công việc của tổ kỹ thuật, bảo dưỡng.

Australia đã có lịch sử lâu dài tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Quân đội Australia đang triển khai 25 quân nhân tại Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan (UNMISS), được biết đến dưới tên Chiến dịch ASLAN (Operation ASLAN)./.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trước giờ khởi hành sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trước giờ khởi hành sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh chia tay người thân tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh chia tay người thân tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân hoàng gia Australia. Trong ảnh: Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh chia tay người thân tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân hoàng gia Australia. Trong ảnh: Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh chia tay người thân tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh chia tay người thân tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh chia tay người thân tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sẽ chia làm hai đợt tới Nam Sudan vào các ngày 19/11 và 26/11. Trong ảnh: Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh chia tay người thân tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sẽ chia làm hai đợt tới Nam Sudan vào các ngày 19/11 và 26/11. Trong ảnh: Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh chia tay người thân tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu động viên cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu động viên cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam động viên cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam động viên cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chia tay người thân trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chia tay người thân trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đưa quân, tư trang lên máy bay sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đưa quân, tư trang lên máy bay sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đưa quân, tư trang lên máy bay sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đưa quân, tư trang lên máy bay sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Máy bay vận tải quân sự C17 của Không quân Australia đưa các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Máy bay vận tải quân sự C17 của Không quân Australia đưa các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào người thân và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào người thân và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào người thân và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào người thân và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào người thân và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào người thân và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào người thân và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào người thân và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào người thân và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào người thân và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Máy bay vận tải quân sự C17 của Không quân Australia đưa toàn bộ lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Máy bay vận tải quân sự C17 của Không quân Australia đưa toàn bộ lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục