Khơi nguồn đam mê từ những con số khô khan

Với học sinh Võ Sỹ Quốc Anh, Toán học không chỉ là những công thức, mà là một cuộc dạo chơi đầy thú vị để chinh phục những giới hạn của bản thân.

Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn, chủ nhiệm đội tuyển Toán vừa là người thầy vừa là người anh của Quốc Anh trong học tập và cuộc sống. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn, chủ nhiệm đội tuyển Toán vừa là người thầy vừa là người anh của Quốc Anh trong học tập và cuộc sống. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Vượt qua những con số khô khan bằng niềm đam mê mãnh liệt, em Võ Sỹ Quốc Anh-học sinh lớp 12 Toán 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc giành giải nhất môn Toán tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Với Quốc Anh, Toán học không chỉ là những công thức, mà là một cuộc dạo chơi đầy thú vị để chinh phục những giới hạn của bản thân.

Khơi nguồn đam mê

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống giáo dục khi cả bố và mẹ đều là giáo viên, ngay từ nhỏ, Quốc Anh (trú tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) đã bộc lộ niềm yêu thích với những con số.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đưa em đến với con đường chuyên sâu lại bắt nguồn từ một sự tình cờ vào năm lớp 4. Khi đó, việc tham gia và đoạt huy chương đồng tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ toàn quốc đã đánh thức niềm đam mê tiềm ẩn trong em.

Từ một cậu bé tham gia với tâm thế học hỏi, Quốc Anh bắt đầu bị hấp dẫn bởi những bài toán tư duy, nơi mỗi lời giải đúng là một lần em cảm nhận được niềm vui chiến thắng chính mình.

Suốt những năm học Trung học cơ sở, Quốc Anh liên tiếp ghi dấu ấn tại các sân chơi Toán học trong nước và quốc tế với bộ sưu tập huy chương vàng, bạc đáng ngưỡng mộ. Đằng sau những tấm huy chương ấy không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn là sự đồng hành bền bỉ của gia đình, thầy cô và các anh chị khóa trước và các bạn. Đặc biệt là mẹ của em-cô giáo Nguyễn Thị Minh, giáo viên môn Tin học tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh.

Quốc Anh chia sẻ: Với em, mẹ không chỉ là người định hướng mà còn là “người thắp lửa,” một người bạn lớn luôn thấu hiểu và sẻ chia. Mẹ là người kết nối em với các thầy cô giáo giỏi, các anh chị khóa trước để trau dồi kiến thức và còn là người trực tiếp đưa em đi thi, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ trong những chuyến đi xa.

Gia đình đã tạo ra một môi trường thuận lợi, nơi Quốc Anh được thỏa mãn đam mê với những con số mà không phải chịu bất kỳ áp lực thành tích nào. Chính sự đồng hành tinh tế ấy đã giúp em giữ vững được ngọn lửa yêu thích môn Toán qua từng cấp học, biến những công thức vốn được coi là khô khan trở thành niềm đam mê mãnh liệt.

Khát vọng vươn tầm quốc tế

ttxvn-hs-dat-giai.jpg
Võ Sỹ Quốc Anh vừa giành giải Nhất môn Toán tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025-2026. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025, khi còn là học sinh lớp 11, Quốc Anh đã xuất sắc giành giải ba môn Toán. Dù đó là một thành tích đáng tự hào, nhưng với bản tính ham học hỏi, em đã đặt mục tiêu phải vượt qua chính mình trong năm học cuối cấp.

Kết quả giải nhất với tổng điểm 34,5 tại kỳ thi năm nay không chỉ là phần thưởng cho sự nỗ lực mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về tư duy và tâm lý thi đấu của em.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Quốc Anh gói gọn trong ít từ: Tư duy, chăm chỉ và luyện tập. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất ở chàng trai này chính là tâm thế “dạo chơi” trong thế giới Toán học. Em không ép mình vào những khung giờ học tập căng thẳng hay thức quá khuya. Thay vào đó, Quốc Anh duy trì thói quen đi ngủ trước 23 giờ 30 phút và dành ít nhất 2 giờ mỗi ngày cho các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng chuyền... để giải tỏa áp lực.

“Môn Toán là môn học rất thú vị. Khi giải được một bài toán khó mà người khác không làm được, em cảm nhận được sự thành công và hạnh phúc. Em không coi việc học là gánh nặng, phần nào yếu em sẽ chủ động hỏi thầy cô hoặc tham khảo kinh nghiệm từ các anh chị đi trước,” Quốc Anh bày tỏ.

Sát cánh cùng em trong hành trình này là thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn, chủ nhiệm lớp 12 Toán 1, phụ trách đội tuyển Toán của trường. Thầy Tuấn là giáo viên trẻ, năng động, cũng là cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh và đã từng đoạt giải ba môn Toán quốc gia. Sự thấu hiểu giữa một người thầy từng là “thí sinh” và một học trò đầy triển vọng đã tạo nên một sự kết nối đặc biệt.

Thầy Minh Tuấn chia sẻ: Ở Quốc Anh có rất nhiều đam mê và sự sáng tạo trong Toán học. Bên cạnh đó, sự chăm chỉ và cầu tiến cũng là những tố chất giúp em luôn duy trì được phong độ. Đối với thầy, em vừa là một học sinh, vừa là một người em trai để cùng trao đổi, thảo luận về những bài toán khó.

Nói về những dự định sắp tới, trong mắt chàng trai trẻ đoạt giải nhất quốc gia ánh lên vẻ quyết tâm. Trước mắt, Quốc Anh đang tập trung toàn lực để ôn tập, hướng tới mục tiêu lọt vào Đội tuyển dự thi Olympic Toán khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APMO) và xa hơn là kỳ thi Toán quốc tế (IMO).

Đứng trước ngưỡng cửa đại học, em đang cân nhắc lựa chọn giữa Đại học Y Hà Nội để thực hiện ước mơ chữa bệnh cứu người hoặc Đại học Sư phạm Hà Nội để tiếp bước con đường theo ngành giáo dục của bố mẹ.

Chia sẻ về cậu học trò Võ Sỹ Quốc Anh, cô Nguyễn Thị Mỹ Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh khẳng định: Thành công của Quốc Anh là kết quả hội tụ của tố chất thông minh, tinh thần nỗ lực tự thân và sự giáo dục bài bản từ gia đình, nhà trường. Em là tấm gương cho học sinh toàn trường về ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục những đỉnh cao tri thức mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục