Liên quân Pháp-Mali đã giành lại thị trấn thứ hai

Quân đội Mali với sự trợ giúp của Pháp đã chiếm lại thị trấn Diabaly, cách Bamako 400km, mà phiến quân Hồi giáo chiếm được hôm 14/1.
Theo AFP, ngày 18/1, các nguồn tin an ninh và địa phương cho biết quân đội Mali với sự trợ giúp của Pháp đã chiếm lại thị trấn Diabaly, cách thủ đô Bamako 400km.

Đây là thị trấn thứ hai quân đội Mali tái chiếm sau Kona và đánh bật các phiến quân Hồi giáo ra khỏi đó.

Trước đó hôm 14/1, lực lượng phiến quân Hồi giáo đã chiếm được thị trấn này ngay cả khi các căn cứ bị máy bay chiến đấu của Pháp oanh tạc.

[Mỹ cấp máy bay vận tải cho lực lượng Pháp ở Mali]

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết nước này hiện đã có 1.800 lính bộ binh ở Mali, tiến gần hơn đến con số 2.500 mà Paris dự định triển khai tại nước thuộc địa cũ của mình ở Tây Phi này.

Trong diễn biến liên quan, Tây Ban Nha sẽ gửi 40-50 huấn luyện viên quân sự và một máy bay vận tải Hercules C-130 cho lực lượng của các nước thành viên Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) chống lại quân Hồi giáo nổi dậy ở Mali, song Tây Ban Nha không có kế hoạch tham chiến.

Trước đó, Madrid đã tuyên bố sẽ cho máy bay Pháp hoạt động trong cuộc xung đột Mali sử dụng các căn cứ không quân nước này nếu cần thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục