Lo lắng thi đại học, sỹ tử nén lòng “cai” World Cup

Năm nay, mùa World Cup trùng với kỳ thi đại học, kỳ thi có tính bước ngoặt quyết định tương lai nên nhiều sỹ tử đành ngậm ngùi nói không với bóng đá.
Lo lắng thi đại học, sỹ tử nén lòng “cai” World Cup ảnh 1Sỹ tử ôn thi nhưng vẫn khó cưỡng với World Cup. (Ảnh: CTV/Vietnam)

"Năm nào em cũng thức trắng đêm để xem các trận đấu, nhưng năm nay mùa World Cup trùng với kỳ thi đại học, kỳ thi có tính bước ngoặt quyết định tương lai nên em đành ngậm ngùi nói không với bóng đá,” Nguyễn Minh Đạt, học sinh trường Trung học phổ thông Minh Khai (Hưng Yên) chia sẻ.

Không chỉ Đạt, việc phải ngậm ngùi gác lại niềm đam mê bóng đá để tập trung cho kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm đèn sách cũng là tâm sự của hầu hết các thí sinh.

Tập trung cho mùa thi

Đạt cho biết, năm nay em đăng ký dự thi vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. “Đây là một trong những trường có lượng hồ sơ đăng ký lớn nhất cả nước, em lại đăng ký vào ngành Khoa học điện tử, cũng là ngành có điểm đầu vào khá cao của trường, nên rất lo,” Đạt chia sẻ.

Vì thế, theo cậu học trò người phố Hiến này, để tập trung toàn lực cho kỳ thi, cậu kiên quyết nói không với bóng đá. “Em cũng nhớ lắm. Nói không tiếc nuối là không đúng nhưng cái gì quan trọng mình vẫn phải đặt lên hàng đầu. Không xem trận đấu nhưng em có xem lại thông tin bên lề và kết quả,” Đạt chia sẻ.

Cũng cố gắng “cai” bóng đá như Đạt, Minh Châu, học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Hà Nội) chia sẻ, dù rất thích bóng đá nhưng em chưa xem một trận nào trong mùa World Cup năm nay. “Chỉ còn ít ngày nữa là thi đại học, kiến thức càng học càng thấy nhiều nên em lo lắm. Thích xem, nhưng nếu có ngồi xem cũng không yên tâm, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kỳ thi,” Châu chia sẻ.

Không chỉ các bạn nam, nhiều nữ sinh cũng mê mẩn với trái bóng. Nguyễn Hà Phương (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)  cho biết: “Các mùa giải trước, em vẫn xem vì bóng đá là sở thích.” Tuy nhiên, giống như nhiều sỹ tử khác, Phương đành gác lại các trận cầu của mùa World Cup để dồn sức cho kỳ thi đại học đã cận kề.

Phương bảo, không xem nhưng em vẫn cập nhật kết quả các trận đấu và vì thế càng tiếc nuối hơn khi biết được vòng loại năm nay rất hấp dẫn với hàng loạt các tên tuổi đình đám của làng bóng thế giới như Anh, Ý, Tây Ban Nha... đã phải lần lượt rời khỏi Brazil. “Một mùa World Cup hấp dẫn ngay từ vòng loại với đầy sự bất ngờ khó đoán, các vòng sau chắc sẽ thú vị hơn nữa,” Phương xuýt xoa nói.

Lo lắng thi đại học, sỹ tử nén lòng “cai” World Cup ảnh 2Những pha bóng hay luôn hấp dẫn các sỹ tử. (Ảnh: Getty Images)

Không dễ kìm nén cảm xúc

Cố gắng phớt lờ World Cup để tập trung ôn thi nhưng theo các sỹ tử, nhất là với những tín đồ bóng đá, thì điều đó không dễ dàng.

Theo Hà Phương, mỗi đêm ngồi học, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hò hét xung quanh, nhất là mỗi lần bóng lăn vào lưới, chân chỉ muốn chạy ngay đến trước màn hình tivi.

Còn với Nguyễn Nhật Minh (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) dù bạn ôn thi nhưng em vẫn tranh thủ xem những trận mình thích. Theo Minh, xem vừa để thỏa đam mê vì đến 4 năm, trái bóng World Cup mới lăn một lần, vừa để thư giãn đầu óc cho những giờ học ôn miệt mài.

“Học hành căng thẳng, kiến thức cũng không vào mà còn tự tạo áp lực cho mình. Em nghĩ có thể học cả ngày, buổi đêm xem, nhưng chỉ nên xem một trận thôi. Nếu xem cả 3 trận thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và việc ôn thi,” Minh lý giải.

Nói thế, nhưng Minh bảo, không phải đêm nào cậu cũng thức cùng bóng đá mà chỉ dám xem những trận quan trọng. “Sắp thi rồi, cứ mải xem mà mấy nữa thi trượt lại ân hận. Mặt khác, thấy em xem nhiều bố mẹ sẽ lập tức ‘tuýt còi’", Minh vui vẻ nói.

Có tranh thủ xem những trận quan trọng nhưng điều đó vẫn chưa thỏa với cậu học trò này. Minh nháy mắt, cười bảo: “Em thi khối A vào ngày 4 và 5/7. Thi xong mới đến trận tứ kết nên còn rất nhiều trận cầu hay để xem.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục