Màn biểu diễn rớt nước mắt nói về người đồng tính

Triển lãm “TÍM,” trong đó trình bày các tác phẩm dự thi của những bạn đồng tính nữ để thể hiện khát khao và suy nghĩ của họ..
Ngày 10/5, dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Thụy Điển, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới-Gia đình-Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) đã khai mạc Triển lãm “TÍM,” trong đó trình bày các tác phẩm dự thi của những bạn đồng tính nữ để thể hiện khát khao và suy nghĩ của họ.

Triển lãm diễn ra từ ngày 10-14/5 tại phòng triển lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhằm thu hút được sự quan tâm của công chúng, và hướng tới một cái nhìn đồng cảm, sẻ chia với những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), đặc biệt là các bạn đồng tính nữ vốn phải chịu sự kỳ thị, định kiến vô cùng nặng nề.

Ngay trong ngày khai mạc, màn biểu diễn múa nghệ thuật của 2 bạn nữ đã khiến đông đảo những vị khách ghé triển lãm cũng như các phóng viên báo chí, truyền hình có mặt cảm thấy xúc động nghẹn ngào.

Vietnam+ gửi đến độc giả màn biểu diễn qua chùm ảnh (Trung Hiếu).
2 nữ MC xinh đẹp kết hợp trình bày song ngữ để giới thiệu thông tin, mục đích của buổi triển lãm.
 
Hai bạn nữ “quằn quại” trong “kén” như một thế giới thu nhỏ của họ, do những kỳ thị, định kiến từ xã hội khiến những người đồng tính chỉ biết thu mình lại.
 
Tới lúc thoát được ra khỏi “kén,” họ gặp nhau, đồng cảm và chia sẻ vì có chung tâm sự, chung hoàn cảnh.
 
Nhờ nỗ lực của chính người trong cuộc họ đã có thể mạnh dạn tiếp tục “yêu thương không giới hạn” (như chủ đề của Triển lãm) và sống thật với chính mình.
 
 Dù vậy, cặp đôi đồng tính vẫn phải đối mặt với những áp lực khủng khiếp từ những người xung quanh.
 Tột cùng đau đớn vì không được cảm thông, vì bị can ngăn, trói buộc, vì không được sống thật với chính bản thân, vì phải xa người mình yêu.
 
Diễn biến vô cùng bất ngờ nằm ngoài “kịch bản,” khi 2 nhân vật bật khóc nức nở, những giọt nước mắt chứa chan rơi cả xuống sàn.Rất nhiều người có mặt đã rơi nước mắt theo, và dường như tất cả đều quên rằng mình đang đứng tại triển lãm để dự buổi khai mạc.

Màn biểu diễn rớt nước mắt nói về người đồng tính ảnh 8
Trong khi mọi người đang chững lại chưa biết nói gì, vì sự nghẹn ngào còn đang lắng đọng, thì bất ngờ một người nêu lên ý kiến “Tháo dây trói, cắt dây trói để họ được ở bên nhau!”
Với màn biểu diễn rớt nước mắt kể trên, triển lãm Tím đã cho thấy sự quyết tâm của nhà tổ chức CSAGA trong việc thay đổi suy nghĩ của cộng đồng đối với những người đồng tính, thông qua những phương thức truyền thông đột phá, hiệu quả và ý nghĩa./.
Trung Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục