“Mang âm nhạc đến bệnh viện" lập nên kỷ lục mới

Chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" đã lập kỷ lục mới với số tiền 54 triệu đồng và 40 đơn vị máu để ủng hộ các bệnh nhân.
Được khởi xướng với tinh thần “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình,” chương trình thiện nguyện "Mang âm nhạc đến bệnh viện" góp mặt nhiều tên tuổi nghệ sỹ Việt đến nay đã được 32 số với những dư âm vô cùng tốt đẹp.

Đặc biệt, chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" mới đây tại Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương, Hà Nội đã phá kỷ lục của chính mình với sô tiền 54 triệu đồng và 40 đơn vị máu đã được quyên góp cho các bệnh nhân khó khăn.

Được biết, 33 triệu đồng được ủng hộ thông qua những lời kêu gọi trên trang cá nhân của ca sỹ Thái Thùy Linh, số còn lại được quyên góp từ hòm từ thiện đặt trong hội trường khi chương trình đang diễn ra.

Theo Ban tổ chức, số tiền này chia đều cho 18 bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại viện. Ngoài ra, một số phần quà hiện vật như đường, sữa, bánh kẹo... cũng được nhiều nhà hảo tâm nhờ êkíp sản xuất chương trình gửi tặng các bệnh nhân, bệnh nhi có mặt tại hội trường.

Hội tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ sỹ, “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã đem đến không khí như ngày hội đến với đội ngũ y bác sỹ, bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Mọi ngóc ngách của hội trường đều được vây kín, cổ vũ cho phần mở màn của bé Chiến Thắng với ca khúc "Thằng Bờm." Hội trường tiếp tục nóng lên với giọng hát cao vút tuyệt vời của ca sĩ nhí Trí Dũng – Quán quân Đồ Rê Mí 2011 qua ca khúc "Rock Cánh Diều."

Đan xen vào đó là những khoảng lặng ngọt ngào với những ca khúc về tình yêu đất nước, con người. Trong đó, Quỳnh Nga nữ ca sỹ có biệt danh “cá sấu chúa” đã đem đến món quà với hai bản "hit" là "Yêu anh""Người tình mùa đông" đầy ngọt ngào, sâu lắng.

Đến lượt mình, ca sỹ Minh Quân tiếp tục hâm nóng hội trường với gia điệu tươi vui "Khúc ca mùa xuân" hay "Nếu phải xa nhau," và đặc biệt là ca khúc làm mưa làm gió trong thời gian qua Gangnam Style cùng điệu nhảy ngựa nổi tiếng được thể hiện qua phần trình diễn của các bệnh nhi và các tình nguyện viên.

Đặc biệt, tiết mục ảo thuật hài của hai chàng trai dễ thương Quốc Hùng – Duy Anh đã "trăm phần trăm" thu hút sự theo dõi của những khán giả-bệnh nhân nhỏ tuổi.

Tiếng cười rạng rỡ thật hiếm hoi đã bừng sáng trên gương mặt của các bệnh nhân trong buổi chiều se se lạnh ở Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương. Trong tiếng nhạc vui nhộn, các nghệ sỹ và bệnh nhân như hòa chung nhịp đập ấm áp về khát vọng vui sống. Đó cũng là là những khoảnh khắc mà Mang âm nhạc đến bệnh viện luôn kiếm tìm trên chặng đường thiện nguyện của mình./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục