Mỹ: Đi du lịch 10 ngày, người mẹ bỏ mặc con nhỏ chết đói trong cũi

Một người mẹ đã bị kết án tù chung thân và không được phép ân xá sau khi bỏ đứa con gái mới 16 tháng ở nhà một mình để đi du lịch trong 10 ngày, khiến bé gái tử vong do đói và mất nước.

Hình ảnh người mẹ đi du lịch và để mặc con gái chết đói ở nhà. (Nguồn: New York Post)
Hình ảnh người mẹ đi du lịch và để mặc con gái chết đói ở nhà. (Nguồn: New York Post)

Một phụ nữ ở bang Ohio, Mỹ đã bị kết án tù chung thân và không được phép ân xá sau khi người này bỏ đứa con gái nhỏ ở nhà một mình để đi du lịch trong 10 ngày khiến bé gái tử vong.

Kristel Candelario, 32 tuổi, đã nhận tội sát hại con gái mình, Jailyn, 16 tháng tuổi.

Các công tố viên cho biết cô đã để bé gái một mình trong cũi ở nhà tại Cleveland vào tháng 6 năm ngoái khi đi du lịch tới Detroit và Puerto Rico.

Theo Văn phòng Công tố Quận Cuyahoga, khi trở về sau chuyến đi, người mẹ thấy con gái không phản ứng và gọi cảnh sát.

Cô đã thay quần áo cho con mình trước khi lực lượng ứng cứu khẩn cấp đến nhưng bé gái được xác định đã tử vong trước đó.

Các công tố viên cho biết đứa trẻ mới biết đi đã "cực kỳ mất nước" vào thời điểm qua đời và các giám định y tế xác định bé gái đã tử vong vì đói và mất nước.

Làm chứng trước tòa, giám định viên y tế của quận Cuyahoga, cho biết bé gái chỉ còn nặng 5,9kg - sụt mất gần 3,2kg so với cân nặng được ghi nhận trong lần khám bác sỹ khoảng hai tháng trước.

Thẩm phán Brendan Sheehan của Tòa án phúc thẩm quận Cuyahoga cho biết cái chết của đứa trẻ mới biết đi “không chỉ đơn giản là sự thiếu trách nhiệm” và nói với Candelario rằng cô đã có một số cơ hội để can thiệp và cứu sống con gái mình.

Vị thẩm phán cáo buộc hành động của người mẹ này thể hiện “sự phản bội tột cùng” khi để đứa con nhỏ của mình trong sợ hãi, cô đơn, không được bảo vệ, phải chịu đựng những gì được coi là cái chết khủng khiếp nhất có thể tưởng tượng được, không có thức ăn, không có nước uống, không có sự che chở.

Thẩm phán cũng cáo buộc Candelario đã tỏ ra “không hối hận” sau cái chết của con mình.

Đọc phán quyết tại tòa, vị thẩm phán so sánh bản án chung thân của Candelario với sự giam cầm mà con gái cô này phải chịu đựng trước khi chết.

“Sự khác biệt duy nhất là nhà tù ít nhất sẽ cho cô ăn và cung cấp cho cô nước uống - những thứ mà cô đã từ chối đem cho con gái của mình,” thẩm phán này nói.

Candelario còn có một cô con gái lớn. Tuy nhiên, không rõ người con gái lớn này đã ở đâu vào thời điểm mẹ cô đi du lịch.

Tại buổi tuyên án, luật sư của Candelario cho biết người mẹ đã bị trầm cảm và có các vấn đề về sức khỏe tâm thần, mặc dù cô này được phán quyết là đủ điều kiện để hầu tòa.

Luật sư này cho biết không có lời biện minh nào cho hành động của thân chủ và gọi đó là “cách nuôi dạy con cái tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được.”

Vị luật sư này cũng bóng gió cho rằng việc điều trị các vấn đề về tinh thần và thể chất mà thân chủ của mình nhận được trước thời điểm đi du lịch là chưa đủ.

Phát biểu trước tòa, Candelario cho biết cái chết của con gái đã khiến cô “rất đau đớn” và cô hy vọng cha mẹ cùng con gái sẽ tha thứ cho cô.

Candelario biện hộ: “Tôi không cố gắng biện minh cho hành động của mình, nhưng không ai biết tôi đã đau khổ đến mức nào và những gì tôi đã phải trải qua”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục