Mỹ thừa nhận thường dân thiệt mạng ở Afghanistan

Mỹ đã thừa nhận có sự thương vong dân sự trong cuộc không kích vào hai xe chở nhiên liệu của phiến quân Taliban ở Afghanistan.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã lên tiếng thừa nhận những thường dân thiệt mạng và bị thương trong cuộc không kích nhằm vào hai xe chở nhiên liệu bị phiến quân Taliban khống chế đã trở thành "vấn đề có thực" đối với sứ mệnh do NATO chỉ huy ở Afghanistan.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Al Jazeera, Bộ trưởng Gates khẳng định cả ông và Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal đều cho rằng đây là "vấn đề thật sự".

Ông cho rằng Mỹ đang cố gắng vạch ra các chiến thuật để hạn chế thương vong cho dân thường song đây thực sự là một thách thức lớn.

Trước đó, ngày 4/9, ít nhất 54 người đã thiệt mạng sau khi một chỉ huy người Đức tại Kunduz ra lệnh không kích hai xe chở nhiên liệu bị phiến quân Taliban khống chế.

Người phát ngôn chính quyền Kunduz, Mahbubullah Sayedi, cho biết: "Một số ít thương vong là dân địa phương trong đó có một vài em nhỏ do đứng xếp hàng để lấy nhiên liệu (từ hai chiếc xe trên)".

Tuy nhiên, một tổ chức nhân quyền Afghanistan cho rằng ít nhất 70 dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công trên trong khi phe Taliban cho rằng con số thực tế phải lên đến 150 người.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Tướng Stanley thừa nhận việc dân thường Afghanistan thiệt mạng trong vụ tấn công trên của NATO là một thách thức lớn đối với chủ trương hạn chế gây thương vong trong dân thường và cam kết sẽ điều tra toàn diện vụ tấn công.

Vụ không kích trên đã gây ra nhiều sự chỉ trích lớn trong dư luận. Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai cho rằng vụ tấn công trên là một quyết định sai lầm của người đứng đầu lực lượng Đức tại Afghanistan.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức Thomas Raabe cho rằng quyết định không kích là hoàn toàn đúng đắn do nó dựa trên những thông tin cho thấy lực lượng Taliban đã có mặt và khống chế hai xe chở nhiên liệu./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục