33 năm trước, liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Phương cùng 64 đồng đội đã anh dũng hy sinh để bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. 33 năm sau, tiếp nối truyền thống anh hùng của liệt sỹ Trần Văn Phương và các chiến sỹ Gạc Ma năm xưa, thượng úy Trần Thị Thủy, người con gái duy nhất của liệt sỹ Trần Văn Phương - cán bộ thuộc Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đang ra sức phấn đấu, vượt lên khó khăn, cùng đồng đội chắc tay súng giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Sỹ Tuyên-Thắng Trung-Phan Sáu/TTXVN)
Thượng úy Trần Thị Thủy con gái duy nhất của liệt sỹ Trần Văn Phương công tác tại Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. (Ảnh: Sỹ Tuyên-Thắng Trung-Phan Sáu/TTXVN)
Thượng úy Trần Thị Thủy thắp hương tại phòng truyền thống tưởng niệm 64 liệt sỹ tại Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. (Ảnh: Sỹ Tuyên-Thắng Trung-Phan Sáu/TTXVN)
Người dân đến dâng hương và tham quan tại khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Sỹ Tuyên-Thắng Trung-Phan Sáu/TTXVN)
Người dân đến dâng hương và tham quan tại khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. (Ảnh: Sỹ Tuyên-Thắng Trung-Phan Sáu/TTXVN)
Người dân đến dâng hương và tham quan tại khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Sỹ Tuyên-Thắng Trung-Phan Sáu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)