Nghị lực sống ấn tượng của cậu bé sinh ra không có tay, chân

Dù chịu nhiều thiệt thòi khi sinh ra không có tay chân, nhưng cậu bé Bowen Toomey đã cho thấy nghị lực sống ấn tượng của mình.
Nghị lực sống ấn tượng của cậu bé sinh ra không có tay, chân ảnh 1Bowen cùng bố, ông Jeremy. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Dù chịu nhiều thiệt thòi khi sinh ra không có tay chân, nhưng cậu bé Bowen Toomey đã cho thấy nghị lực sống ấn tượng của mình.

Mẹ của Bowen, bà Devon Toomey, cho biết cậu con trai bé nhỏ của mình rất thích bơi, trượt ván và thậm chí là vẽ tranh.

"Bowen làm tất cả mọi điều mà những đứa trẻ bình thường có thể làm được. Nó cố gắng học hỏi mọi thứ để có thể làm tốt," bà Toomey, sống ở Eagle, Iowa, Mỹ cho biết.

Khi đi du lịch tới Belgrade, Serbia, bà Toomey và chồng bà Jeremy đã nhận nuôi Bowen từ một trại trẻ mồ côi.

"Bowen đặc biệt rất thích nước. Đó là nơi nó có thể làm mọi điều nó muốn, " bà Toomey cho biết thêm.

Bowen còn tỏ ra rất thông minh khi đọc hiểu được những cuốn sách cho học sinh cấp một và có thể đếm tới 280./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục