Ngược dòng quá khứ: Đức sẽ bắt tay Mỹ để loại Bồ Đào Nha?

Trong lượt đấu cuối cùng của bảng G, Đức và Mỹ chỉ cần cầm hòa nhau là cùng dắt tay vào vòng sau, trong khi Bồ Đào Nha sẽ bị loại.
Ngược dòng quá khứ: Đức sẽ bắt tay Mỹ để loại Bồ Đào Nha? ảnh 1Đức có thực sự thi đấu hết mình trong trận găp tuyển Mỹ? (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hôm nay, Đức gặp Mỹ, cuộc đấu mà đơn giản cả hai chỉ cần hòa là Ghana và Bồ Đào Nha sẽ xách vali về nước. Những người theo thuyết âm mưu hoàn toàn có thể nghĩ tới một kịch bản như thế, một trận đấu gay cấn (hay hòa nhã?) và kết thúc với tỷ số hòa, đủ đẹp cho cả hai bên.

Mọi chuyện sẽ lại càng có cơ sở hơn khi Đức trong quá khứ gắn liền với những bê bối trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup.

1. World Cup 1974: Tây Đức-Đông Đức

Trận đấu này có thể coi là đặc biệt nhất trong lịch sử các kỳ World Cup, Cộng hòa Liên bang Đức chia thành hai nửa và cả hai gặp nhau tại vòng đấu bảng của kỳ World Cup 1974. Hai gặp nhau ở lượt trận thứ ba khi Tây Đức đã chắc chắn đi tiếp, Đông Đức có ba điểm sau hai trận đấu và cũng gần như vượt qua vòng bảng.

Và để … tránh phải rơi vào vòng bảng thứ hai gồm những cái tên khủng như Brazil, Argentina và Hà Lan, Tây Đức của Hoàng đế Franz Beckenbauer đã cố tình (?) để thua Đông Đức sau bàn thắng của Sparwasser.

Kết quả đúng như việc đã tính toán, người Tây Đức vượt qua vòng bảng thứ hai để tiến tới trận chung kết với chỉ một chút khó khăn trong trận thủy chiến với Ba Lan, trong khi đó Đông Đức chỉ có thể có nổi một trận hòa ở bảng đấu khủng khiếp kia.

Cho dù đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ nguồn thông tin nào khẳng định chính xác việc này nhưng tất cả mọi người đều tin rằng Tây Đức đã chọn con đường dễ dàng hơn để có thể đăng quang trên chính sân nhà.

2. World Cup 1982: Tây Đức-Áo

“Nỗi ô nhục Gjion” là những từ ngữ mà sau này người ta nói lại về trận đấu giữa Tây Đức và Áo tại Espana 82. Người Đức rơi vào bảng đấu gồm Algeria, Chile và Áo, cú sốc đến ngay ngày ra quân khi nhà đương kim vô địch Euro 1980 thua Algeria 2-1.

Ở trận đấu tiếp theo Đức thắng Chile 4-1 trong khi Algeria để thua trước Áo. Mọi thứ diễn ra càng thuận lợi cho người Đức khi trận đấu giữa Algeria và Chile đã diễn ra trước đó một ngày. Người Đức và Áo hoàn toàn biết được tỷ số nào là vừa đủ để cả hai có thể cùng nhau vượt qua vòng bảng, đáp án là Đức sẽ thắng với tỷ số từ 1-0 đến 2-0.

Mọi chuyện diễn ra như được lập trình, phút thứ 10 Horst Hrubesch ghi bàn mở tỉ số 1-0 và suốt 80 phút sau đó cả hai đội đi bộ trên sân, chuyền vu vơ cho nhau. Không dấu ấn, không điểm nhấn, khi trọng tài người Scotland Bob Valentine thổi còi kết thúc trận đấu thậm chí cầu thủ Áo còn giơ hai tay lên… ăn mừng vì đã qua vòng bảng mà không tốn một chút sức lực nào.

FIFA tuyên bố cả hai không phạm luật và đương nhiên là cũng không thể tìm ra bất cứ một chứng cứ gì chứng tỏ điều mà bất kỳ một cổ động viên nào cũng thấy này. Phản ứng của cổ động viên Đức và Áo là rất phẫn nộ, bình luận viên người Áo Robert Seeger thậm chí còn đề nghị người xem tắt tivi hoặc chuyển qua kênh khác, còn vình luận viên Eberhad Stajnek của kênh truyền hình ARD Đức thì im lặng trong vòng 5 giây để bày tỏ sự thất vọng.

Sau nỗi hổ thẹn này, FIFA đã quyết định thay đổi luật khi quyết định tất cả các trận đấu cuối cùng của vòng bảng đều phải thi đấu cùng giờ.

Liệu người Đức có quay lại với “vết xe đổ” như những bậc đàn anh trong trận đấu với Mỹ vào đêm nay. Có thể lắm chứ, nhất là với những người theo thuyết âm mưu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục