Được thả xuống từ trực thăng ở độ cao 2.500m vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, viên phi công người bang Vaud, Thụy Sĩ này đã bắt đầu bay với tốc độ 300km/giờ.
Yves Rossy đã lướt qua các vách đá của Grand Canyon và đôi khi anh bay chỉ ở độ cao 60m so với mặt đất. Sau 8 phút bay lượn, Rossy đã mở dù và tiếp đất nhẹ nhàng xuống đáy của Grand Canyon, ngay sát bờ sông Colorado.
Tâm sự về cảm giác được bay trên một trong những kỳ quan thiên nhiên bậc nhất của Hoa Kỳ, người bay Thụy Sĩ cho biết, đây là chuyến bay đầu tiên của anh tại Mỹ và chắc chắn nó sẽ mang lại cho tôi một trong những kinh nghiệm quý giá nhất của cuộc đời.
Trước đó, Yves Rossy đã phải hoãn lại chuyến bay dự kiến vào ngày 6/5 do nhận được sự chấp thuận quá muộn của chính quyền Mỹ.
Xem clip người bay tại đây: