Người phụ nữ tình nguyện hiến thận cho chồng cũ

Một phụ nữ 32 tuổi ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã quyết định tái hôn với chồng cũ để hiến thận, cứu anh thoát lưỡi hái tử thần.
Không ai ngờ người phụ nữ nông thôn 32 tuổi giản dị đó lại có việc làm dũng cảmvà nặng nghĩa tình như vậy. Cô đã quyết định tái hôn với chồng cũ để hiến thận,cứu anh  khỏi lưỡi hái của tử thần.

Người phụ nữ hiền lành chất phác và có phần già trước tuổi ấy giải thích rất đơngiản “Anh ấy còn sống, tôi mới có gia đình.”

Chị cho biết thêm, cả tháng nay tôi không ngủ được, lúc nào cũng trăn trở và suynghĩ về quyết định của mình.

Cô Đổng Lệ Lệ ở thị trấn Đại Linh, khu Lan Sơn, tỉnh Sơn Đông, phía Tây NamTrung Quốc trước đây bén duyên và kết hôn cùng anh Triệu Hoa Hải, một chàng traicùng tỉnh.

Cuộc sống bình dị, hạnh phúc của vợ chồng anh Hải sẽ vẫn lặng lẽ trôi đi nếukhông có tình huống đột biến. Hai người cãi nhau về chuyện con cái và quyếtđịnh đường ai nấy đi.

Mặc dù đã chia tay với người chồng cũ, nhưng cô Đổng Lệ Lệ vẫn thường xuyên qualại gia đình để chăm sóc con. Tháng Sáu vừa qua, biết anh Hải mắc bệnh và phảithay thận mới có cơ hội sống sót, không tìm đâu ra số tiền quá lớn để giúp chồngcũ chữa bệnh, người phụ nữ này đã quyết định tái hôn và tình nguyện hiến một quảthận cho anh Hải.

“Anh ấy đã chăm sóc cho vợ con cả chục năm rồi, bây giờ đến lượt tôi. Tôi nhấtđịnh phải cứu anh ấy để giữ lại mái ấm gia đình,” cô Đổng Lệ Lệ tâm sự với phóngviên như vậy.

Khi chồng từ chối tái hôn vì sợ liên lụy, Đổng Lệ Lệ nói: “Nếu không tái hônthì em chẳng có cách nào ký vào bản cam kết theo yêu cầu của bệnh viện.”

Việc phẫu thuật thay thận cho anh Hải đã diễn ra suôn sẻ chiều 19/10. Bác sỹ họ Dương, Chủ nhiệm khoa cho biết: “Ca phẫu thuật rất thànhcông, tuy nhiên bệnh nhân vẫn phải tiếp tục điều trị và theo dõi tiếp.”

Cô Đổng Lệ Lệ vốn là một người rất nhút nhát, rất sợ nhìn thấy máu và xác cáccon vật đã chết, nhưng việc làm kể trên lại rất bản lĩnh, dũng cảm./.

Xuân Vịnh/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục