“Người tiễn đưa” chuyển thể thành kịch tại Nhật

Bộ phim đoạt giải Oscar 2009 "Người tiễn đưa" của đạo diễn Yojiro Takita được chuyển thể thành vở kịch nói trên sân khấu Nhật Bản.
Vở kịch “Okuribito” (Người tiễn đưa) - chuyển thể từ bộ phim cùng tên đoạt giải Oscar 2009 của đạo diễn Yojiro Takita - sẽ chính thức ra mắt khán giả Nhật Bản trong tháng Năm và tháng Sáu tới.

Nam diễn viên tài năng Kantaro Nakamura và kiều nữ xinh đẹp Rena Tanaka, thủ vai chính trong vở kịch, đã tham gia vào chiến dịch quảng cáo cho vở kịch sắp ra lò ‘‘Okuribito.”

Nam diễn viên điển trai Nakamura thổ lộ: “Tôi thực sự thấy áp lực khi phải thể hiện thành công tinh thần mà bộ phim đã đạt được.”

Trong vở kịch trên, Nakamura vào vai một nhân viên công ty dịch vụ tang lễ chuyên khâm liệm cho người chết và tiễn họ sang thế giới bên kia.

Nữ diễn viên Tanaka, vào vai vợ của nghệ sĩ ướp xác, cho biết: “Tôi sẽ phải diễn xuất một cách tự nhiên nhằm tái hiện cuộc sống của một người đàn bà dành trọn cuộc đời cho gia đình và chồng.”

Theo kế hoạch, vở kịch sẽ ra mắt khán giả ở Tokyo từ ngày 29/5, ở Osaka từ ngày 9/6 và ở Nagoya từ ngày 16/6.

Năm 2009, “Người tiễn đưa” của điện ảnh Nhật Bản bất ngờ "qua mặt" bộ phim được nhiều kỳ vọng “Waltz With Bashir” của Israel để "ẵm" tượng vàng Oscar cho phim nước ngoài xuất sắc nhất.

Nội dung chính của “Người tiễn đưa” xoay quanh câu chuyện một nghệ sĩ chơi đàn cello chuyên nghiệp tại Tokyo có tên Daigo Kobayashi (do diễn viên Masahiro Motoki thủ vai) quyết định cùng vợ trở về quê nhà ở vùng nông thôn Yamagata để kiếm kế sinh nhai sau khi dàn nhạc của anh bị giải thể.

Tình cờ, Daigo đọc được một mẩu tin tìm người “giúp việc tiễn đưa.” Cho rằng đây là công việc liên quan đến một công ty lữ hành nên anh quyết định thử sức.

Nhưng sau đó anh phát hiện ra đó là một dịch vụ tang lễ, chuyên khâm liệm người quá cố.

Do sức ép về tiền bạc, Daigo quyết định dấn thân vào công việc mới. Anh đã giấu vợ về nghề mới của mình trong khi cô vẫn lầm tưởng anh làm nghề tổ chức đám cưới.

Khi phát hiện ra công việc thật của chồng, cô đã quá sợ hãi và rời xa anh.

Trước lễ trao giải Oscar, đạo diễn Yojiro Takita đã viết những lời tự sự trên blog của mình rằng, “Người tiễn đưa" là một câu chuyện đậm chất Nhật Bản.

Ông hạnh phúc khi thấy chủ đề về cái chết đã được mọi người trên khắp thế giới thấu hiểu, bất kể rào cản quốc gia hay ngôn ngữ.

Để trải nghiệm thực tế làm phim và hiểu rõ việc chuẩn bị tang lễ cho người quá cố của Nhật diễn ra như thế nào, vị đạo diễn 54 tuổi này cho biết ông đã phải tham dự rất nhiều đám tang và các nghi lễ cho người chết “bao gồm tắm rửa thi thể, trang điểm và thay quần áo.”

Đạo diễn Yojiro Takita sinh năm 1955 tại Takaoka (Nhật Bản). Ông từng thực hiện hơn 20 bộ phim.

Năm 2004, bộ phim có tên “The Twilight Samurai” của ông từng được đề cử giải Oscar cho phim nước ngoài xuất sắc nhất song đã không nhận được giải này/.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục