Bắt đầu sự nghiệp ở London, ông chuyển sang sống ở Mỹ từ năm 1981, đạt thànhcông ở cả cương vị người viết và diễn giả.
Trước đó, trong thập niên 60, tại Anh, ông bị bắt khi tham gia biểu tình và bịđuổi khỏi đảng Lao động vì phản đối cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Sau này, ôngtách khỏi phe cánh tả.
Là cây bút không ngại va chạm, ông đã từng có những chỉ trích gây tranh cãi,chống lại những nhân vật như Mẹ Teresa và Henry Kissinger.
Sau sự kiện 11/09/2001, ông đã có bất đồng sâu sắc với những người cho rằngchính sách ngoại giao của Mỹ dẫn đến thảm họa này. Ông ủng hộ chiến tranh Iraqvà ủng hộ George W.Bush khi tái tranh cử năm 2004.
Năm 2007, cuốn sách "God Is Not Great" khiến ông trở thành ngôi sao ở Mỹ,được gọi là nhà vô thần số một của Mỹ.
Nhà văn Salman Rushdie, người bạn lâu năm của Christopher viết trên Twitter:"Tạm biệt, bạn thân yêu. Một giọng nói tuyệt vời đã bặt tiếng. Một trái tim vĩđại đã ngừng đập"./.