Nhân viên bảo tàng bị nghi trộm tranh Van Gogh

Có nhiều chi tiết cho thấy 1 nhân viên làm việc tại bảo tàng Mahmud Khalil có thể đứng đằng sau vụ trộm bức tranh "Poppy Flowers."
Ông Habib al-Adly, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập cho biết, một nhân viên làm việc trong bảo tàng Mahmud Khalil có thể đứng đằng sau vụ trộm bức tranh "Poppy Flowers" của danh họa Hà Lan Van Gogh, vụ việc đã khiến các nhà chức trách Ai Cập “điên đầu.”

“Có nhiều chi tiết xung quanh vụ trộm cho thấy một nhân viên trong bảo tàng đã tham gia vụ này hoặc chính anh ta đã lấy cắp bức tranh,” Habib al-Adly nói và cho biết các nhà chức trách nước này đang phối hợp với Interpol, nhiều nước Arập khác để điều tra về vụ trộm.

Bức tranh, còn nổi tiếng với tên "Vase with Flowers", bị đánh cắp giữa ban ngày hồi tháng trước. Kiệt tác trị giá hơn 50 triệu USD này đã bị cắt ra khỏi khung.

Các nhà điều tra nhận thấy bảo tàng đã giảm lực lượng bảo vệ và hầu hết camera giám sát không hoạt động khi vụ trộm xảy ra.

Hiện nay, ông Mohsen Shaalan, phụ trách mỹ thuật của Bộ Văn hoá Ai Cập cùng nhiều quan chức khác đang bị xét xử vì tội sơ suất trong khi thi hành công vụ./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục