Nhìn lại cuộc chiến “sinh tử” của Việt Nam trước Uzbekistan

Đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-3 trước Uzbekistan và sớm nói lời tạm biệt giấc mơ châu lục.
Đội trưởng Tấn Tài làm thủ tục chọn sân. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Trận đấu diễn ra quyết liệt từ những phút đầu tiên. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
20 phút đầu là khoảng thời gian Việt Nam chơi tốt nhất. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Trọng Hoàng luôn được chăm sóc rất kỹ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Các cầu thủ Uzbekistan ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
uốc Anh thất vọng sau bàn thua đầu tiên. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Cánh phải của Văn Hoàn liên tục bị khai thác. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Văn Bình dính chấn thương trong hiệp 1. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Văn Nhiên rời sân trong hiệp 2. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Đá tại Mỹ Đình nhưng Việt Nam còn thua đậm hơn ở lượt đi. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-3 trước Uzbekistan ngay trên sân Mỹ Đình trong trận đấu ở lượt trận thứ 4 bảng E vòng loại Asian Cup 2015. Với thất bại này, Việt Nam đã sớm nói lời tạm biệt giấc mơ châu lục.

Đội bóng của ông Nguyễn Văn Sỹ đã để lại những ấn tượng không đẹp với sai lầm của Tấn Trường, lối chơi khá rắn cùng nhiều chấn thương đáng tiếc. Đội trưởng Tấn Tài thậm chí còn nhận một thẻ đỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục