HLV đổ lỗi cho sai lầm của Tấn Trường

HLV Nguyễn Văn Sỹ đổ lỗi cho sai lầm của Tấn Trường

HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định nếu không có sai lầm của Tấn Trường, tuyển Việt Nam đã không thua đậm trước Uzbekistan.
HLV Nguyễn Văn Sỹ đổ lỗi cho sai lầm của Tấn Trường ảnh 1HLV Nguyễn Văn Sỹ không hài lòng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ khẳng định nếu không có sai lầm của Tấn Trường, tuyển Việt Nam đã không thua đậm trước Uzbekistan trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-3 trước Uzebekistan trong trận đấu vừa diễn ra cách đây ít giờ. Ba bàn thắng của đội khách lần lượt được ghi do công của Shodiev, Igor Sergeev và Rashidov. Thất bại thứ 4 liên tiếp ở vòng loại Asian Cup 2015 đã chấm dứt giấc mơ châu lục của tuyển Việt Nam.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Sỹ đã chỉ trích thủ thành Tấn Trường vì sai lầm trong bàn thua đầu tiên. Ông khẳng định: “Nếu không có bàn thua của Tấn Trường thì đội tuyển Việt Nam đã không thua đậm như vậy. Các cầu thủ đã vào trận với quyết tâm lớn. Tuy nhiên, việc mắc những lỗi sơ đẳng trong bàn thua đó đã khiến tinh thần đội bóng không còn giữ vững.”

 

Ông Sỹ phân trần: “Văn Bình rời sân cuối hiệp một vì chấn thương thì sang hiệp hai lại đến lượt hậu vệ trái Văn Nhiên đi cấp cứu. Đến phút 70, chúng tôi đã hết ba quyền thay người. Rất khó để làm được gì trong tình thế đó.”

“Tôi chỉ hài lòng khoảng 70% tinh thần các cầu thủ vì những phút cuối họ đã không còn giữ được ý chí. Dù không còn cơ hội đi tiếp ở Asian Cup 2015, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình trong trận gặp UAE. Đây là đội tuyển Việt Nam. Mỗi khi ra sân, các cầu thủ phải thể hiện hết mình.”

Không cùng ý kiến với ông Văn Sỹ, huấn luyện viên Mirdjalal Kasimov của Uzbekistan khẳng định: “Chúng tôi đã có cơ hội rõ rệt ngay từ phút đầu tiên và bàn thắng là kết quả tất yếu. Ở tình huống mở tỷ số, tiền đạo của chúng tôi đã thể hiện quyết tâm khi nỗ lực theo đuổi bóng tới cùng. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt hơn trên sân nhà nhưng thế là chưa đủ. Tôi ấn tượng với số 19 (Thành Lương), số 10 (Trọng Hoàng) và đội trưởng số 14 (Tấn Tài).”

Ông Kasimov khẳng định: “Uzbekistan không hề bị áp lực từ Mỹ Đình và đã hy vọng được thi đấu trên một sân vận động có nhiều cổ động viên hơn.”

Nói về các chấn thương trầm trọng của Văn Nhiên và Văn Bình, huấn luyện viên 43 tuổi kết luận: “Lối chơi quyết liệt quá mức của Việt Nam là nguyên nhân dẫn tới các chấn thương này.”/.

HLV Nguyễn Văn Sỹ đổ lỗi cho sai lầm của Tấn Trường ảnh 2Việt Nam (áo đỏ) lép vế so với Uzbekistan. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bán kết World Cup 2026: Pháp đại chiến Tây Ban Nha

Bán kết World Cup 2026: Pháp đại chiến Tây Ban Nha

Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha được đánh giá là màn so tài cân bằng nhất giải đấu khi hai đội đều sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp cùng lối chơi giàu bản sắc.

Haaland lại tỏa sáng để đưa Na Uy vào tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Khi Tứ kết không chỉ là bóng đá

Phát biểu với báo giới ngày 9/7, Siêu sao Erling Haaland cho biết trận gặp Anh tại Miami không chỉ là một màn so tài lớn ở World Cup, mà còn chạm tới những mối liên hệ rất riêng trong cuộc đời anh.

Người hâm mộ Pháp đồng thanh hô vang khẩu hiệu cổ vũ đội tuyển trong trận tứ kết World Cup 2026 với Maroc. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

World Cup 2026: "Biển cảm xúc" ôm trọn sông Seine

Khi Mbappe ghi bàn, hàng trăm cổ động viên đồng loạt bật dậy, ôm chầm lấy nhau và hát vang "Allez les Bleus!" (Tiến lên, đội áo lam), biến không gian ven sông Seine thành một biển cảm xúc.