Real Madrid đã không thể làm nên điều thần kỳ. Trận lượt về trên sân Nou Camp kết thúc với tỷ số hòa 1-1, đồng nghĩa với việc Barcelona giành quyền lọt vào chung kết với tổng tỷ số sau hai lượt là 3-1.
Dù đã tung ra sân đội hình thiên về tấn công, song tâm lý không được tốt cộng với việc huấn luyện viên Jose Mourinho không thể trực tiếp chỉ đạo đã khiến Real không thể tạo được thế trận như ý.
Song dẫu sao, với kết quả hòa 1-1 ở Nou Camp, chưa kể còn bị tước mất một bàn thắng hợp lệ, Real cũng đã rời cuộc chơi trong thế ngẩng cao đâu. Giấc mộng decima (giành cúp lần thứ 10) vẫn tiếp tục không thành trở thành sự thực. Mùa tới, sẽ là tròn 10 năm Real không lọt vào trận chung kết Champions League.
Còn với đây là lần thứ ba trong vòng hai năm, đội quân của Pep Guardiola lọt vào trận chung kết Champions League. Họ sẽ gặp đội thắng của cặp đấu giữa Manchester United và Schalke 04. Nhiều khả năng, Barca sẽ gặp lại M.U ở Wembley vào ngày 28/5, tái hiện trận chung kết năm 2009.
Hãy cùng Vietnam+ điểm lại những hình ảnh đáng nhớ nhất của trận lượt về tại Nou Camp.
Sau khi mắc lỗi ở trận thua Zaragoza 2-3 cuối tuần qua, Casillas đã trở lại với hình ảnh vững vàng như thường thấy.
So với lượt đi thì trận này, Dani Alves ít lên tham gia tấn công hơn mà tập trung vào hỗ trợ phòng ngự, hòng ngăn chặn Ronaldo ghi bàn.
Bên phía Real thì Lass Diarra là người năng nổ hơn cả khi có mặt ở mọi điểm nóng tại khu vực giữa sân.
Trọng tài người Bỉ De Bleekerer tỏ ra khá mạnh tay với các tình huống phạm lỗi khi rút một thẻ vàng đối với Carvalho do phạm lỗi với Messi.
Trận đấu bị gián đoạn khi cổ động viên quá khích của Barca chạy vào sân đầu hiệp 2 bắt đầu. Anh chàng này định đội một chiếc mũ lên đầu Ronaldo, song ngôi sao người Bồ đã né được. Sau đó, anh chàng quá khích kia bị lực lượng an ninh trên sân tóm gọn.