Những người lao động kiệt sức dưới trời nắng nóng ở Hà Nội

Dưới thời tiết nóng kỷ lục hơn 40 độ C ở Hà Nội, những người lao động ngoài trời vẫn phải ngày ngày phơi mình dưới cái nắng như đổ lửa, nhiều lúc tưởng như kiệt sức vì miếng cơm manh áo.
Trong vài ngày qua, nhiệt độ Hà Nội luôn chạm ngưỡng 40 độ C kéo dài từ 10 giờ đến 17 giờ. Đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu tiên trong mùa hè khiến người dân vô cùng khó chịu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhưng dưới mặt đường bỏng rát mỗi ngày, có hàng nghìn người lao động vẫn phải 'gồng mình' trong cuộc mưu sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những công nhân xây dựng công trình đường sắt nội đô Nhổn - Ga Hà Nội ngày ngày đã quen sống chung với cái nắng cháy da cháy thịt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Gầm cầu là nơi 'trú ẩn' thường xuyên của các lao động ngoại tỉnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nước là thứ không thể thiếu trong những ngày này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Công nhân điện lực phải sử dụng vành vải gắn xung quanh mũ bảo hiểm để tránh ánh nắng bỏng rát phả vào mặt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dự báo hôm nay (5/6), Hà Nội vẫn là tâm điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời thực tế ngoài trời thường cao hơn 4-6 độ C. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cái nắng những ngày này là cơn ác mộng với không ít người dân lao động, công việc đã vất vả nay còn mệt nhọc hơn với sức nóng của Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những công nhân xây dựng phơi mình dưới trời nắng từ sáng đến chiều. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nắng gay gắt làm mặt đường nhựa hấp thụ nhiệt khiến người đi đường vô cùng khó chịu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều người lao động tỏ ra kiệt sức trong thời tiết nóng bức như đổ lửa thế này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cánh xe ôm trên phố cổ bỏ cả xe để nghỉ ngơi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cứ đến giờ quy định những công nhân vệ sinh môi trường lại lên đường làm việc dù thời tiết khắc nghiệt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, nhiều người lao động vẫn cần mẫn mưu sinh dưới trời nắng gắt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục