Nigeria khiến Bosnia và Herzegovina sớm chia tay World Cup

Đội tuyển Nigeria giành thắng lợi sít sao 1-0 trước đại diện châu Âu bằng thể lực vượt trội và đấu pháp hợp lý.
Nigeria khiến Bosnia và Herzegovina sớm chia tay World Cup ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển Nigeria sau khi ghi bàn thắng dẫn trước 1-0 trong trận đấu với đội tuyển Bosnia và Herzegovina. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi chiếc vé giành quyền đi tiếp thứ nhất đã nằm trong tay các cầu thủ Argentina, hai đội Nigeria và Bosnia đều hiểu rằng một chiến thắng sẽ đưa họ tiến gần tới tấm vé còn lại.

Màn quyết đấu này đã được thể hiện sòng phẳng với một thế trận khá cởi mở khi "Đại bàng xanh" giành thắng lợi sít sao 1-0 trước đại diện châu Âu bằng thể lực vượt trội và đấu pháp hợp lý.

Do đó, ngay khi vừa bước vào trận đấu, hai đội đã không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công mà không hề có một chút thăm dò nào trong lối chơi. Sau màn trình diễn khá ấn tượng trước gã khổng lồ Nam Mỹ Argentina ở trận mở màn của bảng F World Cup 2014, các cầu thủ Bosnia được đánh giá cao hơn khi tiếp "Đại bàng Xanh" Nigeria trên sân vận động Pantanal. Các cầu thủ châu Âu đã nhập cuộc rất nhanh, giành thế chủ động và kiểm soát bóng, đồng thời tạo ra nhiều pha hãm thành.

Phút 21, Edin Dzeko có pha phá bẫy việt vị khôn ngoan rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Enyeama. Tuy nhiên, trọng tài đã cắt còi thổi việt vị không công nhận bàn thắng hợp lệ của tuyển thủ Bosnia này và đây có thể được coi là bước ngoặt của trận đấu.

Trong khi đó, mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Nigeria lại là đội bóng tận dụng được cơ hội tốt hơn khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 29 của trận đấu. Tiền đạo Emenike có pha đột phá táo bạo, mạnh mẽ ở hành lang cánh phải rồi chuyền ngược lại cho Peter Odemwingie dứt điểm tung lưới Bosnia mở tỷ số trận đấu.

So với trận hòa 0-0 với Iran, huấn luyện viên Stephen Keshi đã thay đổi chiến thuật khi chuyển từ đội hình 4-5-1 sang đội hình 4-4-1-1, và bố trí Odemwingie chơi dưới tiền đạo mũ nhọn Emenike. Rõ ràng, sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả cho "Đại bàng xanh."

Sau khi bị dẫn bàn và bị từ chối bàn thắng, các cầu thủ Bosia gặp phải vấn đề tâm lý và thi đấu chuệch choạch. Đây là điều dễ hiểu khi Bosnia là đội bóng non trẻ lần đầu tham dự World Cup. Sau đó, ở những lần nỗ lực tấn công, cả Dzeko và Pjanic lần lượt thử tài của thủ môn Enyeama, nhưng người chiến thắng vẫn là thủ thành của Nigeria. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Nigeria.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Bosnia bắt đầu đẩy cao tốc độ trận đấu và thi đấu có phần lấn lướt hơn, kiểm soát trận đấu và tích cực triển khai tấn công hòng tìm bàn thắng san hòa. Tuy nhiên, phần lớn các đường lên bóng ở hai biên và chất lượng các quả tạt của họ lại không mấy hiệu quả. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, các cầu thủ châu Âu bắt đầu có dấu hiệu xuống sức do cái nóng như thiêu đốt ở Cuiaba, thành phố ở trung tâm khu vực Nam Mỹ.

Lúc này, huấn luyện viên Susic đã chuyển từ đội hình phòng ngự 4-5-1 sang lối chơi ưa thích 4-4-2 khi tung tiền đạo Ibisevic sát cánh cùng Dzeko trên hàng công. Sự thay đổi này mang lại đôi chút hiệu quả, song các cơ hội ngon ăn lần lượt bị các cầu thủ Bosnia bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm cận thành của Dzeko ở những phút cuối trận đã bị cột dọc từ chối.

Trong khi đó, hàng thủ số đông của Nigeria vẫn chơi khá tập trung và kỷ luật khi không cho đối phương có nhiều cơ hội áp sát khung thành. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Obi Mikel, các cầu thủ Nigeria tổ chức phòng ngự chặt chẽ, sẵn sàng đá rát và tìm kiếm cơ hội phản công. Có thể nói, lối chơi của các cầu thủ Bosnia hoàn toàn bị các "chú đại bàng xanh" bắt bài và phong tỏa nhờ thể lực vượt trội và lợi thế tâm lý dẫn trước.

Cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Nigeria ở trận đấu này chính là tiền đạo Emineke khi anh có nhiều pha bứt tốc và dứt điểm như trái phá vào khung gỗ của thủ môn Begovic. Ở những phút cuối trận, nếu dứt điểm chính xác hơn, các cầu thủ Nigeria đã có thể nhân đôi cách biệt.

Trận đấu khép lại trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Bosnia khi thần may mắn và "vua áo đen" đã không đứng về phía họ. Thất thủ trước "Đại bàng xanh," Bosnia đã chính thức nói lời chia tay giải đấu. Còn đối với đội tuyển Nigeria, chiến thắng này đã giúp họ vươn lên vị trí thứ 2 của bảng đấu. Như vậy, trong trận cuối gặp Argentina, họ chỉ cần thủ hòa giành 1 điểm mà không cần màng tới kết quả của trận đấu giữa Iran và Bosnia.

* Đội hình ra sân:

+ Nigeria: Vincent Enyeama; Efe Ambrose, Juwon Oshaniwa, Joseph Yobo (đội trưởng), Kenneth Omeruo; Ogenyi Onazi, Ahmed Musa, John Obi Mikel; Peter Odemwingie, Michael Babatuude, Emmanuel Emineke.

+ Bosnia và Herzegovina: Asmir Begovic; Mensur Mujdza, Toni Sunjic, Emir Spahic (đội trưởng), Senad Lulic; Muhamed Besic, Miralem Pjanic, Haris Medunjanin, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic; Edin Dzeko.

Bàn thắng: Peter Odemwingie (29')./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục